Các chị các mẹ ạh , em muốn chia sẽ hoàn cảnh của em với các ch là như thế này , em vừa mới sinh bé t2 được 20 ngày 1h30 em sinh 5h chiều em đã có mặt ở nhà vì nhà em neo người con trai lớn em thì chỉ mới 2 tuổi nên tất cả mọi việc em phải tự lo muốn tìm một người phụ giúp việc lặt vặt cũng rất khó , mà phòng em lại ở trên lầu nên em phải di chuyển khá nhiều em có biết sau sinh không nên vân động nhiều vì cơ ở bụng chưa co lại bình thường , nhưng ở hoàn cảnh của em thì bắt buộc em không thể kiêng cữ nhiều , mà mọi người gặp em là lại " như thế này già thì khổ cho biết " v..v.... 


các chị nhiều kinh nghiệm cho em hỏi , em như thế về già là chết chắc phải k các chị , cách đây vài hôm em đi khám bs bảo em bị rối loạn trầm cảm nhưng em không dám uống thuốc vì uống vào là ngủ cả ngày luôn :(((