Bùn quá các mẹ ạ!..Em sinh thường phải rạch tầng sinh môn,người ta 3 ngày là xuất viện, em phải nằm tới 4 ngày vì phát hiện bị dị ứng chỉ tiêu,k tiêu được..thế là phải về nhà mời y tá mỗi ngày đến làm vệ sinh và kéo chỉ đứt ra..hix..(đau khủng khiếp..)..Cách đây 5 bữa,em có KN trở lại ..hôm nay vừa dứt kinh.Bây giờ đã là 1 tháng 3 tuần ( em sinh con ngày 3.5..hôm nay là 22.6) .. vết thương của em đã lành nhìu nhưng vẫn còn rát rát và ra chất dịch..


Em tới trạm y tế khám thì ngta bảo gần lành nhưng còn 1 miếng ít..đầy thịt nhưng bị lồi bên ngoài ( ngta đầy thịt bên trong,còn em thì bị bên ngoài giống như cục thịt dư á) nên nó rát hoài..giờ uống thuốc dành cho mẹ đang cho con bú,nếu sau 5 ngày mà k tiến triển gì thì phải làm tiểu phẩu nhỏ: chích 2 mũi thuốc tê vào 2 bên mép dưới ( cái mép chỗ thịt non gần hậu môn đó các mẹ) sau đó dùng kéo cắt chỗ lòi đó ra và khâu lại..@.@..


Hix..nghe sợ quá..ám ảnh cái lúc sinh thường mà ngta may lại..Em cũng mang thai rồi sinh em bé như ai,vậy mà em lại bị hết cái này sang cái khác..Ngày mai em sẽ đi bệnh viện xem coi như thế nào cho chắc ăn..cho em hỏi có mẹ nào bị xui tận mạng như em chưa ạ?...cho em hỏi khi chích như vậy đau k ạ? và lúc khâu lại nữa..=.='..Nghe người khám trong trạm y tế nói lúc chích 2 mũi thuốc tê vào đó thì đau điếng thui..sau đó thì cắt ra k cảm giác gì hết,may lại cũng vậy..k biết phải vậy k ạ..Em hơi bị nhát cái khoảng chịu đau..hix..


Cầu Trời Phật cho 5 ngày sau vết thương nó lành..hix..Nam mô a di đà phật :(