:Straightf: các chị thân mến, em vừa sinh em bé, bé nhà em rất xinh, bụ bẫm. Ngày nào em ở bên con nhưng em có 1 chuyện rất buồn là có nhiều cái em muốn làm cho con nhưng mẹ chồng và mẹ em đều phản đối. Bình thường chẳng ai nói cả mà đợt này các mẹ đoàn kết thế.


Em ít sữa lại chuẩn bị đi làm muốn cho bé nhà em dùng sữa non đang quảng cáo để cho bé tốt hơn nhưng cả hai mẹ đều không đồng ý?


Em mong con khỏe mạnh và đề kháng tốt với mọi thứ nhưng bảo cho bé ra ngoài để đi dạo, để có thêm Vitamin D nhưng các bà đều không cho rồi quấn cháu mấy lớp liền.


...


Rất nhiều, các chị thử cho ý kiến em nên làm gì? Lo cho con lắm