Các chị ơi, e sinh bé đầu tiên năm 2008 nhưng không có sữa cho con bú, nên sức đề kháng của bé rất kém và hay bệnh vặt. Đó cũng là niềm ân hận và xót xa của em khi nuôi con.


KHi sinh con xong em cũng ăn các thức ăn lợi sữa, uống các loại cốm nội ngoại tá lả mà không ăn thua.


Hôm qua đọc được câu chuyện có đoạn "khi vợ mang thai mà khôgn cho chồng xxx thì sinh con sẽ không có sữa", em không biết có đung vậy không nữa, vì quả thật 9 tháng mang thai em không hề cho chồng động vào người (vì em mang thai bị động thai, nên cơ địa rất yếu).


Em rất lo nếu đứa thứ 2 cũng không có sữa cho con thì quả thật em sẽ sống day dứt cả đời mất, có chị nào có kinh nghiệm gì hay có thể chỉ cho em với, em tích luỹ dần để khi sinh bé thứ 2.


Khổ tâm quá!