Em vào diễn đàn thấy các mẹ sau khi sinh đều than phiền về việc thừa cân của mình. Thế mà em sau khi sinh xong chả thấy béo gì cả. Em lại trở về như lúc đầu. Mà lúc chưa có con em gầy lắm, chỉ nặng có 42 kg, cao 1m55. Lúc có bầu lên được hẳn 12 kg. E cứ hy vọng đẻ xong sẽ lên được một ít cho có da có thịt. Vậy mà sinh xong trên người chả còn tý mỡ nào, thế mới buồn chứ. Mà em ăn cũng khoẻ ra phết, ăn được bao nhiêu hình như tiết ra sữa hết hay sao ấy. Gia Phúc nhà em bú không hết sữa mà trộm vía cũng bụ bẫm lắm, còn bị ông ngoại gọi là Sumo đấy. Ai đến thăm cũng bảo em sao đẻ mà chẳng thấy béo gì, con thì to mà mẹ thì bé. Có mẹ nào giống em không?