chào các mẹ!


em mới sinh mổ đc hơn 2w nhưng có vấn đề này em muốn hỏi các mẹ xem có mẹ nào giống em ko? chả là kh có bầu em ăn cũng k thấy ngon miệng nhưng mỗi bữa vẫn ăn đc 2 lưng bát nhưng ko hiểu sao sau khi sinh em sợ ăn cơm lắm các mẹ ạ. Mà thường thì bà đẻ ăn khỏe lắm thế mà cứ đến bữa ăn là em sợ, e ngồi ngâm thơ mãi mới hết 1bat, em thực sự lo sợ nếu cư thế này thì chẳng mấy chốc em sẽ thành cái mo mất mà lại ko có sữa cho con bú nữa(trộm vía h vẫn đủ).


các mẹ trên đây có mẹ nào như em ko? và có cách nào khắc phục ko? mẹ em có mua B1 về cho em uống để mau đói nhưng em sợ ảnh hưởng ko dám uống, em ko thấy thèm và muốn ăn j cả, mẹ nào có kinh nghiệm j thì chia sẻ với em để em ăn đc như bt với. Thanks các mẹ đã đọc.