chào quý mẹ, quý chị!


không biết nên nói như thế nào, nhưng em không còn cách nữa nên lên đây mong được quý mẹ, quý chị giúp đỡ. Em là sinh viên năm 3,nhưng em đang mang thai 1 bé trai 7 tháng tuổi. Bây giờ em không dám nói chuyện này cho cả gia đình, thực sự gia đình em cũng khó khăn, từ ngày đỗ đh tới giờ em tự đi làm thêm và không xin bố mẹ đồng nào cả, quê em ở Hà Tĩnh, bố mẹ chỉ làm nghề nông. Em và người yêu đang tự lo, nhưng đang là sinh viên, nên thiếu thốn và khó khăn quá. Sắp đến ngày sinh rồi mà em không có khả năng chuẩn bị đồ bầu và đồ sơ sinh cho con. Em biết quý mẹ, quý chị giận nhiều hơn là thương, nhưng em không biết nhờ ai, nên lên đây mong được sự giúp đỡ từ quý mẹ, quý chị. Quý mẹ, quý chị nào có đồ bầu hay đồ sơ sinh không dùng nữa, nếu được thì cho em xin, không thì quý mẹ quý chị có thể bán lại cho em với. Mong quý mẹ quý chị quan tâm giúp đỡ, có gì thì nt vào số 0988943928 cho em với. Mẹ con em xin chân thành cảm ơn! chúc quý mẹ quý chị sức khỏe, hạnh phúc.