Các mẹ có kinh nghiệm giúp em với. Sữa của em không được thơm và đặc nên mẹ chồng em nói sữa em không tốt, bé chậm lên cân, dẫn đến còi xương nên muốn em cho con ăn sữa ngoài ngày 4 bình:Sad:. Em mới sinh con được 1 tháng, bé giờ được 4.5kg (trộm vía con tăng cân trong mức chuẩn). Nhưng mẹ chồng em cứ có ý và những lời nói làm em buồn vì sữa của mình (em họ nhà chồng em mới sinh con trc em 2 tháng, giờ con 3,5 tháng được 9.5kg nên mẹ chồng em khen sữa của em họ chồng em tốt:Sad:). Em buồn lắm, cứ khóc hoài, ngày pha 4 bình sữa cho con, cho con bú mà mẹ rớt nước mắt vì buồn. Hôm nay mẹ chồng em nghe bác sĩ nào nói mỗi ngày pha sữa cho con bú thì pha thêm nước cơm nấu chắt ra vào cùng với sữa, làm thế này 1 tháng mẹ chồng em bảo tăng lên 1,8kg tới 2kg, lại không bị còi xương. Làm thế này có đúng không ạh:Sad:. Tối nay em phải pha cho con uống rồi.