Em mới sinh e bé được 16 ngày, đang ở nhà mẹ đẻ để bà chăm cháu. Chồng thì vẫn ở nhà nội vì nhà e hơi chật, ko tiện ở lại. Chồng e cũng mún ở lại ngủ cùng với mẹ con e, 1 phần cho đỡ nhớ, 1 phần mún chăm bé zúp e. Tối qua chồng quyết định liều, vào phòng ngủ chung với e. Vì trước đó mẹ e có nói,nếu vc đang ở cữ mà ngủ chung sẽ bị nhiễm phòng, da dẻ e sẽ bị xanh xao. Khuya mẹ zô thăm cháu thấy vậy lièn la e te tua, bắt e bồng con ra phòng khác ngủ. Hức, e thấy tủi thân gê gớm lun, lỊ thấy vô lý nữa...ngủ thôi chứ có làm j đâu mà. Mấy mẹ cho e hỏi mẹ e nói như vậy đúng ko hả các mẹ ?