Có mẹ nào gặp phải nỗi khổ như em không ? Em vừa cai sữa cho con, sinh con xong được ông xã nhồi đồ em trở nên béo ú. Em cao có 1m55 mà cân nặng đã 65 Kg rồi ( Chắc giờ mà cân em sợ xấp xỉ đầu 7 rồi) :( Càng ngày em càng sợ người em nó phình ra, bụng mỡ, mông to. Cứ thế này chắc ông xã theo bồ mất, chắc vừa sinh cho ổng bé trai kháu khỉnh nên giờ không để ý, suốt ngày bị ông trêu " Em càng ngày càng xinh, càng thon nhỉ " :-S Em ức lắm, chỉ muốn thon gọn 1 chút ước gì giảm được 5-7 Kg. Giờ trên thị trường nhiều loại thuốc giảm cân lắm nhưng lại lo ngại, giờ thuốc thang cũng ghê. Em nghe chị hàng xóm có giới thiệu chị ấy sử dụng trà giảm cân của Đinh Hương, chị ấy đã sử dụng được 2 tháng nay và giảm được gần 5Kg. Em phân vân quá không biết sử dụng có tốt không ? Xin các mẹ cho em ý kiến. Em xin cảm ơn .Chị ấy đưa em tham khảo đây ạ: http://sanphamgiamcan.vn/shop/