Chào các chị!


Bé nhà em mới được hơn 2 tháng, nhưng em không cam tâm nhìn anh xã thân Ốc lặn ngụp kiếm xiền nuôi vợ nuôi con. Từ ngày cưới tới giờ cũng đã 2 năm có lẻ, anh ấy vẫn nuôi em ăn chơi và mang bầu sinh con.


Em đang tính sau 3-4 tháng, em sẽ kiếm việc làm, nhưng ngặt nỗi nhà chồng em, ai cũng đi làm cả, nên không nhờ mơ được ai giữ bé khi mình đi làm. Nhà lại chật nữa, nên muốn mua thêm cái xe, chắc phải mua xe đạp, chứ xe máy thì cũng chẳng biết gửi đâu chứ đừng nói là để đâu. Dù sao cái vướng này có nhiều cách giải quyết lắm, còn bé thì em bí quá.


Mà gửi bé đi nhà trẻ thì ko gửi được vì bé quá, nhờ chông hộ thì càng không thể, thuê ô xin là điều không bao giờ có trong dự tính.


Vậy ở hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như em, các mẹ từng trải có giải pháp gì không ạ?


Xin các mẹ có kinh nghiệm chỉ bảo!