Em chán nản kinh khủng! Em bị tắc sữa lần này là lần thứ 3 rồi ạ. Mà con em mới 1,5 tháng. Lần nào cũng giống nhau.


- Em rất ít sữa, con vẫn phải ăn thêm sữa ngoài. Nhưng bao giờ em cũng cho con ti chán cả 2 bên mới pha sữa cho con ăn thêm.


- Em không bị căng tức sữa mà con em vẫn bú em bình thường, sữa vẫn về đều,bóp ra vẫn thành tia. sau mỗi lần bú hết ti mềm.


- Vậy mà em vẫn bị tắc sữa, em đoán vậy vì thấy có một cục cứng nhỏ thôi, nhưng mà đau kinh khủng. Mỗi lần em phát hiện ra thì chỉ vài tiếng sau em bị sốt ngay, lúc nóng, lúc lạnh, nhức toàn bộ người, nhức đầu, đau giật lên cả 2 mắt.Lần trước bị ở gần nách em con không giơ tay lên nổi.


- 2 lần trước em đến chỗ cô Uyển ở Lương Ngọc quyến chữa đều phải trích ra, và ngay hôm sau hết sốt. Bình thường.


- Lần này em lại bị. Em không muốn lên chỗ đấy trích nữa vì mỗi lần trích phải uống kháng sinh và mất máu... Người em xanh rớt. Mỗi lần bị như vậy em nằm một chỗ như chết rồi.


Em không hiểu tại sao em hay bị như vậy.


Các mẹ ơi cứu em! Làm sao để cho cục đấy tan đi mà không phải trích. Em thử một số cách của các mẹ trên này rồi nhưng không được. thời tiết này mà em phải mặc quần áo như mùa đông.Mỗi lần bị như vậy khổ quá,chẳng lẽ em lại cho con ăn sữa ngoài hoàn toàn. Nhưng em thấy thương con quá!


Em cảm ơn các mẹ!