Vấn đề này phải hỏi những mẹ đã sinh rồi nên hôm nay em mới dám đặt chân sang Mục sau khi sinh này. Em bị ra huyết hồng rong trong 1 ngày (bắt đầu khoảng 3 giờ sáng). Cả ngày hôm đấy cứ đau âm ỉ, đến tối thì đau dữ dội hơn. Em nghĩ chắc đêm thì sinh. Nhưng đến đêm cơn đau giảm dần, sáng em ngủ dậy thì không đau đớn gì nữa. Cả sáng ko đau, chiều hôm qua em vào viện khám thì bsi bảo chuyển dạ giả vì tử cung chưa mở tí nào. Về nhà đợi. 4h sáng nay em dậy đi vệ sinh lại thấy ra huyết hồng, từ lúc ấy đến giờ em lại đau âm ỉ. Nhưng giờ em không biết đấy là chuyển dạ thật hay chuyển dạ giả nữa. Có mẹ nào đã bị chuyển dạ giả chưa?Các mẹ có kinh nghiệm chỉ giúp em xem sau chuyển dạ giả khoảng bao lâu thì sinh? Em hồi hộp quá! Cứ tưởng được gặp con rồi, ai ngờ... Mà đợi chờ thế này sốt ruột, thắc thỏm quá các mẹ ạ!