Mấy tuần đầu sau khi sinh em thấy cửa mình cứ tức tức nhưng nghĩ là do vết khâu tầng sinh môn. Vệ sinh cũng chỉ dám nhẹ nhàng ở bên ngoài. Nhưng mà giờ bé nhà em được 1,5 tháng rồi mà em cứ thấy tức tức ở cửa mình sờ vào thì thấy có 1 cục thịt nho nhỏ gần bằng đầu đũa lòi ra. Lại thêm cứ rạng sáng lại thấy đau lâm râm bụng dưới như đau bụng kinh nữa, rất mỏi vùng thắt lưng nằm nghỉ thì thấy dễ chịu hơn.Đang đi tiểu thì thử nhịn nhưng không nhị nổi cứ phà phà í:Sad:. Liệu em có bị sa tử cung hay sa cổ tử cung gì đó không các mẹ ơi? em thấy lo quá. Không biết có phải tại em hay ngồi bệt, lại phải nấu nướng giặt quần áo cho cả nhà (có lấy ghế con ngồi) nên nó mới bị thế không? Có ai bị như em không huhu:Crying: em lo lắm