Khi viết những dòng này thì nước mắt mình không ngừng chảy..mình buồn lém các mẹ ah. bé nhà mình đc hơn 2 tháng rồi nhưng bé lừoi ăn quá. bé ngủ suốt từ 10h tối tới tận 12h mới dậy, cả ngày bé ăn cũng chỉ đc 2 đến 300ml thui.Bú mẹ cũng chỉ vài miếng là thôi. Ôm con cả tiếng đồng hồ cho ăn mà bé cũng không ăn là mấy. Cân nặng tăng chậm, mọi người bên nahf chồng mình cứ nói ra nói vào, nào là sữa hok tốt, nào là vụng hok bít nuôi con. Mình thấy áp lực quá,nhưng hok bít phải làm sao? Mỗi tháng bé tăng có 5 lạng thôi. Mình lo và buồn quá các mẹ ơi. Giờ mình phải làm sao? ai có cách làm ơn chỉ giùm mình với.....hok cứ kéo dài ntn mình strees mất:(