Gia đình chúng ta thuộc dạng đi kinh tế mới , mẹ sinh ra là cô thiếu nữ ở thành thị , lấy bố xong mẹ theo bố lên 1 vùng quê hẻo lánh không đông dân cư để đi kinh tế mới, nơi mà chỉ có rừng cây, thú  hoang dã, nhà cách nhau vài chục kilomet mới có 1 căn nhà , thời buổi thắp đèn dầu không điện, khó khắn lắm ạ , lúc đó bố với mẹ gầy dựng 1 cuộc sống hoàn toàn mới , mẹ phải làm những công việc mà bấy lâu nay khi ở với ngoại mẹ không hề làm nhưng cuối cùng gia đình chúng ta vẫn có 1 tổ ấm đầy đủ , và mẹ nhớ không vào ngày này của 2 tháng sau ,  30 năm trước mẹ đã vượt cạn khó khăn để sinh con ra, con là con bé sinh thiếu tháng , mới 7 tháng đã nhoi đầu đòi ra , mẹ phải sinh con bằng phương pháp mổ , 
thời buổi khó khăn, bố ở nhà chăm các chị, không có bố bên cạnh, phải nhờ các dì ( chị em của mẹ ) chăm giúp, hôm sinh con ra các dì bận việc  về nhà phải gửi mẹ cho các cô chăm con cùng phòng bệnh canh mẹ , thế là cơn đau bụng bất chợt đã ập đến mẹ đã vượt cạn 1 mình mà không có người thân bên cạnh , khi mẹ đã lên bàn mổ thì được cô cùng phòng đi xích lô đến nhà tìm người thân thông báo mẹ đang sinh và lên bàn cấp cứu , khi các dì đến thì chỉ thấy đôi dép tổ ông màu trắng đã chuyển sang màu đỏ, bộ mặc sinh đẻ của mẹ từ màu xanh cũng thấm đầy máu đỏ, các dì đã lo sợ vì sẽ gặp mẹ nữa, nhưng may mắn đã đến với mẹ con mình cả mẹ lẫn con đều bình an , thấm thoát con đã lớn và nay đã U30 thì mẹ cũng đã hơn 60 tuổi, tóc mẹ nay đã bạc màu thấy rõ , da mẹ đã xuất hiện các đóm nâu đen, da mẹ cũng đã xuất hiện nếp nhăn khá nhiều , và mẹ trông gầy đi khi ngày ngày vừa làm vườn , vừa chăm cháu , thấy mẹ mà con sót nhưng con không thể phụ mẹ được gì, công việc con gặp khó khăn vì dịch covid ngày càng nặng , tháng làm , tháng nghỉ, ngày làm , ngày nghỉ , nhưng lại may mắn hơn nhà mình đã bình an vượt qua cơn dịch này , con chỉ biết hi vọng nhà ta vẫn sum vầy bên nhau , các ngày cuối tuần , các dịp lễ, ăn những món mẹ nấu, nghe mẹ chửi vì lớn vẫn cãi lời bố mẹ , chúc mẹ ngày 8.3 thấy hạnh phúc vui vẻ, cám ơn mẹ đã bên con, THƯƠNG MẸ !
nhân ngày 8.3 ngày quốc tế phụ nữ con xin gửi lời chúc thân thương đến mẹ người luôn bên cạnh con những lúc khó khăn, mệt mỏi trong cuộc sống con vấp phải