Hình 1: Thần tượng của tôi - Ông bà nội tôi đã ngoài 80 nhưng vẫn rất lạc quan, niềm vui vẫn nở trên nụ cười dù trong cơ thể đang bị bệnh tật dày vò. Tấm hình tôi chụp cách đây đã hơn 5 năm sau khi ông nội tôi vừa khỏe dậy sau 1 cơn bạo bệnh, nhưng tiếc là khoảng 2 tháng sau thì ông đã qua đời. Đây là 1 trong những lần cuối cùng bà tôi được nắm bàn tay của ông, được cảm nhận vòng tay ấm áp của ông.


Hình 2: Ngày cưới - Đây là bà ngoại của tôi, bà có mái tóc bạc trắng tinh, làn da trắng hồng, răng nhuộm đen đúng kiểu nét đẹp của người phụ nữ Hà Nội xưa. Bà đằm


thắm, dịu dàng, ngày tôi về nhà chồng, bà là người luôn lo lắng và động viên tôi nhiều nhất. Thật hạnh phúc khi được gắn lên ngực áo bà 1 bông hồng đỏ ngày tôi vu


quy.


Hình 3: Đồng nghiệp - Họ là những cô giáo, thoát khỏi vẻ nghiêm nghị trên lớp, họ trở thành những cô gái năng động, trẻ trung, đùa nghịch như những đứa trẻ.


Hình 4: Bạn và tôi - Chúng tôi bằng tuổi nhau, cùng nhận công tác trong 1 năm, lấy chồng cùng 1 năm và sanh con cũng cùng 1 năm. Những điểm chung đó như sự liên kết giúp chúng tôi càng thân thiết và hiểu nhau nhiều hơn. Nhìn tấm hình này có ai nghĩ rằng chúng tôi là "gái 1 con" không nhỉ?


Hình 5: E ấp - Tấm hình này được chụp sau khi tôi sanh bé được gần 4 tháng. Mọi người bảo trông tôi mặn mà, dịu dàng hơn trước. có đúng không nhỉ? Tôi chỉ cảm thấy


mình chững chạc hơn khi được làm mẹ mà thôi.


ID : bamepooh