Tháng ba - tháng có ngày tôn vinh phụ nữ, là tháng nở rộ của nhiều loài hoa tươi thắm để dành tặng cho những người mà mình yêu thương. Lúc này, lời bài thơ “Mẹ của anh” của Xuân Quỳnh bỗng ùa về bên con tô sắc thêm cho lời tôn vinh của con đối với mẹ:

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông


Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ


Chắc chiu từ những ngày xưa


Mẹ sinh anh để bây giờ cho em

  Khi mới về làm dâu mẹ, con được nghe mẹ kể về những khó khăn cũng như những thăng trầm trong cuộc sống của mẹ để có ngày hôm nay. Cuộc sống của mẹ quá vất vả từ nhỏ đã làm mẹ phải gánh chịu nhiều bệnh trong người. Nhưng điều con muốn tôn vinh mẹ không chỉ là một người phụ nữ luôn bao dung, luôn hy sinh mà còn là sự kiên cường vượt lên trên bệnh tật của mình để dành những gì tốt đẹp nhất cho con, cho cháu. Giờ đây, mặc dù mẹ có thể nghỉ ngơi khi các con, các cháu đi làm, đi học đều có thể tự phục vụ nhau nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng đi chợ, nấu cơm, rồi đưa đón các cháu đi học để các con yên tâm làm việc. Những điều ấy đã khiến chúng con thật cảm phục và luôn cố gắng hơn để mang những điều tốt đẹp nhất để dành tặng cho mẹ.

   Sự nỗ lực và tấm lòng mẹ dành cho con cháu đã có sự ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách của những thành viên nói chung và đến con nói riêng. Giờ đây, mỗi khi con làm việc mệt mỏi, bức xúc trong công việc con lại tưởng tượng ra hình ảnh mẹ vất vả  nhưng vẫn “giỏi việc nước, đảm việc nhà” để con có thể nén lại và tự kiềm chế mình nhằm có được tâm trạng tốt nhất chăm sóc các con; có lần con ốm, thậm chí sốt cao không thiết làm một việc gì nữa, con lại nhớ đến những lúc mẹ bị huyết áp lên cao, sau khi uống thuốc đỡ một chút lại cố gượng dậy để đỡ đần con cháu, con lại cố gắng uống thuốc để khỏi thật nhanh mọi người yên tâm; và mỗi khi con gặp chuyện không vui, con lại nghĩ đến mẹ ngày xưa đã vươn lên từ cuộc sống nghèo khó để chúng con có được mái ấm đầy đủ như hôm nay thì con lại không có lí do gì mà không vui vẻ trong mái ấm đầy đủ ấy!

   Còn nhiều điều trong tính cách tuyệt vời của mẹ đã mang lại ảnh hưởng tốt đẹp tới con. Và “mẹ tuy không đẻ không nuôi”, nhưng sẽ mãi là người mẹ thứ hai để con tôn vinh, con cảm phục và con biết ơn suốt cuộc đời này!