Hôm nay, cơ quan mẹ cho tất cả những nhân viên nữ được nghỉ nửa ngày nhân ngày 8/3. Mùng 8/3 năm nay đối với mẹ có ý nghĩa hơn bao giờ hết vì trong người mẹ có một sinh linh bé bỏng đang hiện hữu. Trên đường về nhà, mẹ thấy trong người có chút khó chịu, và mẹ đã thấy không ổn khi đã bị ra một chút máu. Bố vội phóng xe từ cơ quan về nhà đưa mẹ đi siêu âm tại một phòng khám. Trái tim mẹ như muốn vỡ tan khi nghe bác sĩ nói: “Phôi thai quắt, chưa có tim thai, yêu cầu đến bệnh viện để xử lý thai lưu”. Mẹ bước những bước đi siêu vẹo ra khỏi phòng khám trong cái nhìn thương cảm của bác sĩ. Đến bên bố con, mẹ chỉ đưa cho bố xem phiếu siêu âm mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bố con xem phiếu đã hiểu chuyện rồi lặng lẽ chở mẹ về nhà. Về đến nhà, ông bà nội con nghe chuyện đều rất lo lắng và quyết định đưa mẹ vào bệnh viện Phụ Sản để kiểm tra lại. Trên đường vào viện, mẹ cố gắng quên đi những nét chữ trên phiếu siêu âm vừa rồi cứ ám ảnh trong đầu mẹ và quyết định đăng ký siêu âm lại. Mẹ dường như nín thở quan sát từng hành động, cử chỉ của bác sĩ siêu âm. Trống ngực mẹ đập dồn khi lo lắng nhìn từng cái nhíu mày của bác sĩ trong quá trình siêu âm. Mẹ lại nín thở thêm một hồi nữa khi đợi bác sĩ đưa kết luận. Và mẹ sung sướng đến rơi nước mắt khi nhìn thấy những dòng chữ bác sĩ ghi: ‘Đã có âm vang tim thai”. Mẹ thầm nghĩ: “Chắc con yêu nghe thấy tiếng gọi của lòng mẹ nên đã ở lại bên mẹ”. Bác sĩ sau khi nghe mẹ kể về tình trạng hiện tại đã kết luận rằng, mẹ chỉ hơi bị động thai nhẹ, cố gắng uống thuốc bổ và nghỉ ngơi là sẽ ổn. Trên đường từ bệnh viện về, đường phố ngày 8/3 ngập tràn hoa đẹp, nhưng mẹ thấy không đẹp bằng “đóa hoa” trong lòng mẹ; đường phố cũng rộn ràng tấp nập trong niềm hân hoan thể hiện trên nét mặt của các cô gái và những người phụ nữ, nhưng sự rộn ràng hân hoan ấy không chỉ xuất hiện trên gương mặt mẹ và còn ngập tràn trong trái tim người mẹ với sự trở lại của đứa con yêu. Bố con đưa mẹ về nhà rồi vội vã đến cơ quan để làm nốt công việc đang dang dở, bố ghé vào bụng mẹ và nói: “Bố cố gắng làm xong việc sớm rồi sẽ mua quà cho ba mẹ con, kỷ niệm ngày 8/3 năm nay của gia đình mình có nhiều ý nghĩa quá”. Mẹ cười nhìn theo bước đi vội vã của bố con và thầm nghĩ: “Con ở lại bên mẹ chính là một món quà vô giá đối với mẹ rồi. Đó chính là món quà 8/3 ý nghĩa nhất của mẹ, ngày 8/3 năm nay sẽ là kỷ niệm đẹp nhất đến suốt cả cuộc đời này mẹ sẽ không bao giờ quên!”


Hà Nội ngày 08 tháng 03 năm 2009