18h30 ngày 8/3/2011


- Xin mời bác Mèo lười ra nhận quà nào.


Bất ngờ, vui mừng khi nghe tiếng của anh xã, hai mẹ con ríu rít chạy ra "nhận" quà.


Và em đã thật bất ngờ và hạnh phúc khi nhận món quà từ tay anh.


Nhân dịp năm mới công ty Vạn An có gửi thiệp chúc mừng và tặng một chiếc yếm cho cu con. Con rất thích con voi in trên chiếc yếm. Em nói với con" Mẹ sẽ mua cho Bống con voi này nhé"( Nhưng em vẫn chưa tìm mua được chú voi giống như vậy)


Bống có một đam mê là ô tô, lúc nào con cũng thích giở sách ra để tìm ô tô. Mẹ cũng bảo: " Bống ngoan mẹ mua sách có ô tô cho con"


Em đã vui biết nhường nào khi nhìn thấy chú voi từ tay anh, em cũng hạnh phúc biết bao nhiêu khi nhìn con ôm chú voi trong lòng.


Hai thanh kẹo Alpenliebe anh bảo: Một của mẹ, một của con, " ngọt ngào như vòng tay âu yếm" nhé.


Cảm ơn anh đã tặng cho em và con một ngày 8/3 thật ý nghĩa. Giờ đây khi nhìn thanh Alpenliebe em lại mỉm cười hạnh phúc. Quà cho em, quà cho con, cho cả gia đình mình.