Gửi mẹ kính yêu!



Năm đầu tiên đi làm,được nhận những đồng lương đầu tiên con rất vui mẹ àh.Lúc ấy con tự nhủ rằng đợi đến ngày 8/3 sẽ dùng chính những đồng tiền mình làm ra để mua tặng mẹ một xấp vải mới.Cứ tưởng rằng mẹ sẽ vui bởi món quà ấy,ai ngờ mẹ đã vứt trả lại xấp vài trước mặt con và nói rằng “ai bảo con mua,mang trả lại ngay đi?”..lúc ấy con đã khóc rất nhiều và tự nhủ “sẽ không bao giờ mua quà tặng mẹ nữa” và giận mẹ mấy ngày liền….bởi lúc ấy con đã không hiểu vì sao mẹ lại làm như vậy???


Mãi về sau qua lời kể của Dì thì con mới hiểu vì sao lúc ấy mẹ lại làm như vậy,càng hiểu mẹ con lại thêm yêu mẹ hơn mẹ ơi.Lúc đó mẹ hành động như vậy chỉ vì mẹ muốn con dùng những đồng lương đầu tiên ấy mua những thứ con cần thiết ví dụ như:quần áo,giày dép đẹp,túi xách.. để đi làm….chứ không phải là mua sắm cho mẹ.Mẹ lúc nào cũng vậy,cũng muốn con của mẹ được ăn ngon,mặt đẹp..còn mẹ thì như lời mẹ nói “mẹ thì sao cũng được,mẹ già rồi


Mẹ ơi! Năm nay mẹ đã về hưu ,và con cũng đã là cô nhân viên dày dặn kinh nghiệm,đồng lương của con cũng đã kha khá rồi.Mồng 8/3 năm nay con cũng sẽ lại mua tặng mẹ một xấp vải đẹp mẹ nhé,con hy vọng lần này mẹ sẽ nhận món quà của con một cách vui vẻ mẹ nhé.


Nhân dịp mồng 8/3,thông qua chương trình “trao lời yêu thương”,con muốn nói lên những lời mà từ trong đáy lòng mình con luôn muốn dành cho mẹ là con yêu mẹ lắm mẹ ơi.Mẹ hãy sống khỏe mạnh bên con cùng các cháu để theo dõi chúng con trên bước đường đời mẹ nhé !


Con của mẹ!


Phạm Thị Thanh Thảo