Chủ nhật


8h sáng em đã thấy anh xách xe ra khỏi nhà.


- " Anh đi ăn sáng đây, em có mua thêm gì không?"


- " không anh à"


9h 30 vẫn chưa thấy anh về. Em gọi điện. " Anh đang về rồi"


11h anh vẫn chưa về.


12h anh về. Cu Bống ríu rít " Bố vào ăn cơm với con". Ăn trưa xong em bảo:


-"Sáng nay bố Bống đi ăn sáng tận Hà Nội à"


-Anh cười trừ rồi ôm lấy chiếc Tivi.


Em biết mà, anh lại qua nhà bác Hà chơi cờ rồi, thế thì thế nào lúc nữa bác Hà cũng xuống rủ anh đi câu cá cho mà xem. em gọi cu Bống vào " Bống ra rủ bố đi ngủ đi con."


-"Bố đi ngủ với con đi"


-"Bố không buồn ngủ, con vào ngủ với mẹ và em đi nhé"


-"Mẹ ơi, bố không đi ngủ cùng con"


-"Con ra thơm bố rồi rủ bố đi ngủ cùng, chiều dậy bố cho con đi chơi"


Cu con lại lũn tũn đi ra với bố, thơm bố rồi tỉ tê. Bố thích quá, thế là cho con đi ngủ trưa.


Một lúc sau thấy " A lô - Em đang phải trông cu Bống không đi được đâu". Vẫn thấy xì xèo 1 lúc nữa " Thôi, em không đi đâu, bác đi đi"


Ha ha, thế là mẹ nhẹ gánh. Bố ở nhà trông con rùi.


4h chiều.


-Anh đi rửa xe đây


-Bống ra bố cho đi chơi kìa.


-Bố đi rửa xe, bẩn lắm. ở nhà với mẹ.


-Con gào lên " Bố cho Bống đi chơi"


-Ngày nghỉ anh cho con đi chơi 1 lúc cho thoải mái, để con khóc tội nghiệp.


Thế là anh lại cho con theo. Em cũng biết mà, nếu cho con đi cùng thì chỉ khoảng 5h pm là anh phải về để cho con còn tắm và ăn cơm. Còn nếu không có con đi cùng thì phải 6h30.


Buổi tối em thấy anh có điện thoại, anh bảo anh lên bà chơi. 10h30 " Anh sắp về rồi". 11h30 thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.


3hsáng anh về. Em ra mở cửa, không làu bàu, không nói gì. Anh nhìn em rồi bế cu Bống ra phòng ngủ.


Sáng hôm sau:


Em: lần sau anh đi đâu mà về muộn thì nói với em để em yên tâm, chứ như hôm qua thì em cứ lo mấp mỏm. Thế anh đi đâu vậy


Anh: anh chơi phỏm cùng mấy bác ở trên bà.


Em: Vậy bố Bống còn tiền không? Hết tiền để em đưa tiền tối nay đi chơi tiếp. Bố Bống ham chơi để cu Bống cứ đợi bố về rồi mới đi ngủ, tận 11h30 mới đi ngủ.


Anh: Thế à


Em: Con bảo con ngủ với bố, con đợi bố về.


Anh không nói gì, nhưng nghe chừng suy nghĩ lắm


Con đi lớp về, em dạy con luôn. Bống yêu bố hay yêu mẹ. Con yêu mẹ. Con yêu bố chứ. Không con yêu mẹ. Con yêu bố. Cứ thế. Tối anh về, khi hai bố con đang chơi đùa. Em hỏi: Bống yêu bố hay yêu mẹ. Con yêu bố. Anh tròn mắt ngạc nhiên. Mọi khi con chỉ nói yêu mẹ thôi mà, có nói yêu bố đâu.


Em: Bố Bống đi làm về sớm, rồi chơi với con, cho con tắm, cho con ăn..nên giờ con yêu bố hơn mẹ rồi.


Anh cười thích chí ôm cu Bống vào lòng.


Ha ha, một bước tiếp theo của em thành công.


Buổi chiều anh gọi điện, anh về muộn, anh đi uống bia. Muộn của anh cũng chỉ 7h - 7h 30 tối nhưng em thích anh về sớm cơ vì tuần nào anh cũng la cà tới 3 hôm như vậy.


Em nhắn tin" Bống cứ ra cửa ngồi bảo đợi bố về. Rồi hỏi mẹ sao hôm nay bố đi làm về muộn thế. Em cho con ăn, con bảo con thích ăn cơm cùng bố cơ. À, anh uống bia ít thôi không hôm sau lại đau dạ dày nhé."


Phép thuật xảy ra. 30 phút sau anh có mặt tại nhà. " Bố về cho Bống ăn cơm, không tối Bống lại quấy bố lắm"


Anh đi công tác, rồi về sớm hơn dự kiến. Anh nói " Xong việc sớm chú Cường bảo đi chơi đã. Nhưng anh về luôn". và bây giờ 5h30 pm là anh đã đi làm về.


Cu Bống cứ lũn cũn theo anh, anh quay lại hỏi em " Em ơi, đến bao giờ anh mới cắt được cái đuôi này nhỉ". " Không cắt được đuôi đâu anh à, còn phải mọc thêm đuôi nữa" Và em nhìn cô công chúa nhỏ đang nằm chơi. Anh kêu lên " Thế này thì ...." . " Thì anh là ông bố hạnh phúc nhất trên đời chứ sao nữa".