Đám cưới của đôi chồng khờ vợ ngơ sống dưới gầm cầu tại Đồng Tháp khiến nhiều người rưng rưng. Trong điều kiện khó khăn, họ vẫn yêu nhau theo cách thật riêng và hạnh phúc làm sao. 

Thời buổi này, nhiều người hay nghĩ làm sao còn có chuyện “một túp lều tranh hai quả tim vàng” vì yêu nhau đến mấy mà không có đủ kinh tế cũng sớm tan vỡ vì thực tế cuộc sống. Tuy nhiên vẫn có những câu chuyện hy hữu, như đôi vợ chồng khờ sống dưới gầm cầu vừa được hàng xóm tổ chức đám cưới vô cùng đơn sơ nhưng hạnh phúc không thua kém bất kì đôi giàu có nào. 

Cô gái cưới hụt 2 lần vì dịch, con 3 tháng vẫn chưa khoác áo cô dâu: Mời hết thiệp phải hoãn

Cô dâu tên Kim Thanh và chú rể là Anh Dũng, sống tại xã vùng sâu vùng xa ở Đồng Tháp. Những người chứng kiến đều rưng rưng vì đám cưới vô cùng giản dị khi chỉ có vỏn vẹn một bàn tiệc dưới tán cây cạnh gầm cầu, nước cam thay rượu, cô dâu mặc đầm còn chú rể diện bộ áo dài đỏ. Bà con lối xóm chứng kiến cho hai người nên duyên vợ chồng trong cảnh ngặt nghèo. 

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Đám cưới có đại diện nhà trai, còn đại diện nhà gái là những hàng xóm xung quanh, gắn bó với đôi vợ chồng khờ bao lâu nay. Được biết ý tưởng tổ chức đám cưới là do các Youtuber bày ra khi họ biết đến câu chuyện nghẹn ngào của anh Dũng chị Thanh. 

"Hai em đã đến với nhau từ một túp lều tranh, hai quả tim vàng sống với nhau ở dưới gầm cầu. Nay được sự yêu thương của bà con xung quanh, để thỏa niềm ước mơ của hai em là được ăn những bữa ăn ngon mà từ trước giờ chưa được ăn, niềm mơ ước ấy đã được giúp đỡ. Bên cạnh đó mơ ước thứ 2 của hai em tổ chức một lễ cưới nho nhỏ để cả hai chính thức thành vợ chồng. Từ trước giờ hai đứa chỉ sống với nhau bằng tình thương thôi", lời chia sẻ của chủ hôn khiến nhiều người có mặt tại hôn lễ phải lau nước mắt.

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Chưa có kinh nghiệm nên đôi vợ chồng được hàng xóm chỉ bảo cẩn thận từng chút một trong hôn lễ, từ mời nước người lớn, cắt bánh kem, uống giao môi… Khoảnh khắc cô dâu chú rể cắt bánh kem trong những giọt nước mắt hạnh phúc lay động cảm xúc nhiều người chứng kiến. 

Tính tình có chút khù khờ, chậm chạp nên anh Dũng chị Thanh được hàng xóm gọi là “vợ chồng khờ”. Tuy sống trong cảnh thiếu thốn nhưng cả hai sống rất hạnh phúc, thương yêu nhau và có một đứa con chung. Hằng ngày cả hai mưu sinh bằng việc nhặt phế liệu, ve chai. Khó khăn, không có việc ổn định nhưng họ sống bằng trái tim thương yêu và chăm chỉ lao động kiếm sống chân chính. Cũng vì vậy, hàng xóm mới thương đôi vợ chồng này nhiều hơn, giúp được gì là tận tình giúp đỡ hết lòng. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Do quá khó khăn nên hai người chỉ sống như vợ chồng bao lâu nay chứ chưa có đám cưới trọn vẹn như nhiều đôi khác. Thương tình, hàng xóm mỗi người giúp một chút để anh dũng chị Thanh có một đám cưới. Chị Thanh bập bẹ chia sẻ lại cảm xúc vào đêm trước ngày diễn ra buổi lễ: "Nghĩ tới mà không ngủ được luôn á".

Theo hàng xóm cho biết, anh Dũng là một người chồng tốt, luôn chiều, nhường nhịn vợ từng li từng tí, dù đôi lúc vợ khó chịu.

"Hai vợ chồng khờ có tâm lắm, ăn chay, đi chùa, sống ở gầm cầu, sát sông tối nước lên ở dưới thì rút chân lên giường, ở trên mà mưa thì hai vợ chồng lấy đồ che rồi ngủ, có nhiều đêm rắn rết bò trên giường, mẹ của hai em cũng không có nhà ở phải ở trong nhà tình thương nhưng sắp tới cũng phải trả nhà xuống gầm cầu ở luôn vì không có nơi ở. Chính quyền địa phương cũng đã cố gắng giúp đỡ, xét hộ khẩu nhưng vì cả gia đình ở xứ xa lên lập nghiệp, chỗ quê cũ thì người ta cắt hộ khẩu, từ đó không có tờ giấy tùy thân nào", một hàng xóm cho biết.

hình ảnh

Đôi khi những câu chuyện đặc biệt thế này lại khiến chúng ta nhìn nhận lại chính mình, liệu rằng hạnh phúc có phải là điều quá xa xội hay thực chất tồn tại rất gần gũi và chỉ cần gặp đúng người, yêu đúng cách. Đôi vợ chồng nghèo đến với nhau không chỉ vì tình yêu mà ở đó còn có tình thương, lòng đồng cảm về số phận đặc biệt rồi họ cùng nương tựa giữa cuộc đời này.