Phải hoãn cưới 3 lần vì dịch, đến nay cặp đôi đã có con 3 tháng tuổi nhưng vẫn chưa có dịp khoác lên mình trang phục cô dâu chú rể như nhiều người. 

Hẳn ai cũng mong muốn đám cưới của mình diễn ra thật suôn sẻ, một phần vì sợ trật giuộc dời tới lui với chuyện trọng đại, một phần sau thời gian yêu nhau nên háo hức về chung nhà qua một tiệc lễ tươm tất. Ngặt nỗi, giữa lúc dịch bệnh hoành hành, đôi khi tổ chức đám cưới còn nằm ở hên xui vì nhiều đôi chuẩn bị xong xuôi, đợi ngày lành tháng tốt nhưng dịch bùng bất ngờ là phải hoãn hết để đảm bảo an toàn. 

Được chia hơn 3 nghìn tỷ sau ly hôn, bà Thảo cảm thấy gục ngã, mượn lời nhạc Trịnh: Vội xóa

Nói điều này vì câu chuyện hy hữu của cô gái Thu Trang (sinh năm 1993, quê Hậu Giang) bên dưới hẳn khiến nhiều người đồng cảm. “Chắc chẳng ai xui xẻo qua được mình, viết thiệp cưới 2 lần vẫn chưa được mặc váy cô dâu", cô gái trẻ ngậm ngùi kể câu chuyện cưới xin giữa mùa dịch của mình. 

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Đầu năm 2020, vợ chồng Thu Trang dự định tổ chức lễ cưới lần đầu ở Hậu Giang. Mọi công đoạn gần như đã được chuẩn bị xong xuôi và thiệp mời cũng được gửi đi nhưng phút 89 khi công văn từ chính quyền gửi xuống, yêu cầu tránh tụ tập đông người để chống dịch nên tiệc cưới đành hoãn lại.

Tuy buồn nhưng gia đình Trang cũng không thể làm gì khác vì an toàn sức khỏe của cộng đồng trên hết. Mọi người phải gọi điện cho từng khách để xin lỗi và thông báo dời lịch cưới. Đến khi Trang có bầu, tiệc đãi khách ở nhà đẻ mới được tổ chức xong xuôi.

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Sau đó, vợ chồng cô lên kế hoạch tổ chức lễ cưới ở TP.HCM vì đó vốn là quê chồng. Cỗ bàn đặt đầy đủ, thiệp mời đã gửi đi hết nhưng dịch bệnh lại bất ngờ diễn biến căng thẳng nên nhà hàng phải thông báo hoãn lại. 

“Lúc đó thì vợ chồng mình đăng ký kết hôn và chuyển về sống chung rồi. Mình mang bầu, sinh em bé thuận lợi. Đến giờ, em bé được gần 3 tháng, trộm vía khỏe mạnh, ngoan ngoãn nên tụi mình tính tổ chức đám cưới ở quê chồng vào ngày 8/5/2021. Ai dè, đúng ngày 7/5, nhà hàng nhận được công văn tạm dừng tổ chức dịch vụ cưới hỏi, thế là vợ chồng lại “cưới hụt” lần nữa. Cũng may là công văn xuống trước ngày mình cưới nên mình không bị mất tiền cọc”, Trang chia sẻ.

Tuy bị “cưới hụt” 2 lần vỉ dịch nhưng Trang cho biết điều này là tuân thủ quy định, vì sức khỏe bản thân và mọi người nên cần thiết. Trong lúc này, có nhiều cặp đôi rơi vào tình trạng dở khóc dở cười như vậy, như cô nàng T. Giang ở Nghệ An hiện sống và làm việc tại Hàn Quốc với chồng sắp cưới đã hoãn cưới 3 lần do dịch. 

"Lần đầu, tụi mình tính cưới vào ngày 1/5/2020, tổ chức tiệc tại Hàn rồi mời hai bên gia đình sang dự thì Hàn Quốc bùng dịch đợt 1. Đành hoãn. 

Lúc dịch ổn định được vài tháng, tụi mình lại dự định cưới vào ngày 1/8/2020 thì Hàn Quốc lại bùng dịch đợt 2. Hoãn tiếp. Sau đó, vào cuối năm 2020, tính tổ chức một đám cưới đơn giản, ấm cúng thôi thì bùng dịch đợt 3. Cuối cùng là đến giờ, tụi mình vẫn chưa thể trở thành vợ chồng chính thức", Giang ngậm ngùi.

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Do cặp đôi yêu nhau đã lâu nên hai bên gia đình cũng mong muốn tổ chức đám cưới để cả hai về chung nhà nhưng với tình hình dịch bệnh, mọi thứ đã khó đoán trước. Có phần may mắn hơn nhiều cặp khác, Giang và chồng chưa chuẩn bị nhiều, chỉ thông báo cho gia đình hai bên và bạn bè. Họ cũng chưa chụp ảnh cưới nên “thiệt hại” cũng không lớn, có chăng là chạnh lòng vì ngày vui không diễn ra suôn sẻ. 

hình ảnh

Biết rằng không ai mong muốn ngày cưới xin phải hoãn rồi dời tới lui nhưng an toàn sức khỏe cho cộng đồng vẫn trên hết. Những ngày vừa qua, có thông tin bệnh nhân từng đi đến dự đám cưới hẳn cũng khiến nhiều người hãi hùng. Đâu ai nói trước điều gì, đôi khi chính sự chủ quan, hời hợt sẽ khiến chúng ta lãnh chịu hậu quả nặng nề. Bởi vậy, cưới có thể dời chứ dịch bệnh để bùng phát mất kiểm soát là khó có cơ hội làm lại.