Cha mẹ dọa để 2 con quay lại trường học. Dù bệnh đau già yếu nhưng họ chấp nhận chịu đựng, nương tựa vào nhau để con có tương lai sáng sủa hơn. 

hình ảnh

Thiếu tiền cưới vợ cho con, mẹ già tự trách rồi âm thầm ra sông nghĩ dại: Con trai đau cả đời

Sau khi đỗ Đại học, Lý Tuyết và anh trai chưa kịp vui mừng thì ngỡ ngàng nghe tin cha mẹ ở quê nhà mắc bệnh nặng. Ba của họ sau khi có nhiều dấu hiệu bất thường đã đến bệnh viện khám và nhận kết quả mắc ung thư gan di căn. Người mẹ thường ngày sức khỏe đã yếu, lại bị viêm khớp nặng. Gia cảnh đã nghèo lại càng túng thiếu. 

Lúc này, người con trai cả tên Lý Siêu đã chấp nhận bỏ học, gác lại giấc mơ đến giảng đường để nhường cơ hội cho em gái. Anh trở về quê cận kề chăm sóc cha mẹ, làm vườn để đỡ đần thu nhập. Qua năm sau, anh lại thi đại học và tài giỏi đỗ lần thứ hai. Dù thời gian cả năm đa phần cày cuốc, lo chuyện gia đình nhưng Lý Siêu vẫn học rất giỏi. 

Thấy con trai có tương lai, cha mẹ của Lý Siêu đã vay mượn họ hàng và khắp nơi để con có học phí đến giảng đường. Tưởng chừng êm xuôi, nào ngờ biến cố ập đến lần nữa. Người mẹ phát hiện mắc bệnh thoái hóa cột sống. Nhà nghèo, nhưng cha mẹ anh em Lý Siêu nhất quyết tìm mọi cách để các con có cơ hội đổi đời bằng học thức.  

hình ảnh

Ảnh: Tiền phong

Đáp lại, cả hai anh em đều thấu hiểu cơ cực, hy sinh của cha mẹ nên chi xài tiết kiệm, tập trung học hành. Để tiết kiệm tiền đi xe buýt, cô con gái út Lý Tuyết phải đi bộ 1 giờ mỗi khi đi dạy gia sư. “Thời gian không ở trên lớp tôi đều đi làm gia sư, buổi tối về ký túc xá thường học đến 1 giờ sáng, sáng sớm 5 rưỡi bắt đầu dạy học, năm nay thành tích của tôi đứng đầu toàn khoa”, Lý Tuyết chia sẻ. Còn người anh cũng vừa học, vừa làm nhiều công việc khác nhau để kiếm chi phí đóng tiền học, trang trải cuộc sống xứ người. 

Có đợt về quê nghỉ hè, hai anh em Lý Siêu lưu luyến, không nỡ để cha mẹ ở lại quê nhà trong khi họ già yếu, bệnh tật hoành hành. Thấy vậy, cha mẹ dọa không ăn uống để các con nghe lời quay lại trường

“Gia đình chúng ta nghèo không chỉ là do bệnh, quan hơn là chúng ta không có trình độ văn hóa, nếu như vì chăm lo cho bố mẹ mà làm trễ nải việc học hành của các con, thì gia đình chúng ta vĩnh viễn sẽ không ngóc đầu lên được. Bố mẹ thà chết đi, để các con có thể dốc tâm vào học, như thế sẽ có được tương lai tốt hơn”.

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh Tiền phong

Trước thái độ kiên quyết của cha mẹ, hai anh em Lý Siêu nuốt nước mắt quay lại thành phố học hành tiếp tục. Trước khi đi, cả hai còn chu đáo đổ đầy nước vào các thùng chứa, xếp củi đã chặt nhỏ vào nhà bếp để đỡ đần cha mẹ những việc nặng nhọc. 

Nghe chuyện cha mẹ nhịn ăn uống dọa con mà thương và bái phục tấm lòng vô bờ bến của đấng sinh thành. Trong cảnh nghèo túng, lại mang bệnh nan y nhưng họ tỉnh táo biết nghĩ đường dài cho con. Bắt con ở lại quê là ích kỷ nghĩ cho bản thân, trong khi để chúng lên thành phố học hành mới là trao tương lai để các con thoát nghèo. 

hình ảnh

Ảnh Tiền phong

Còn hai người con, biết sống hiếu thảo và thấu hiểu cho cha mẹ. Tuy còn trẻ nhưng cả hai đã không hời hợt, vô tâm và học rất giỏi. Hôm nay cảnh nhà còn nghèo khó nhưng tin chắc với ý chí đáng nể thì các em sẽ thành công, đổi đời. 

Nguồn tham khảo: Tiền phong