Câu chuyện đau lòng con dâu và cháu nội bỏ cụ bà ở nhà hoang xảy ra tại Cà Mau khiến nhiều người thảng thốt. Tự hỏi sao lòng người, dù là tình thân máu mủ, sao lại chua chát đến vậy.

hình ảnh

Sợ chăm mẹ già phiền, con trai cả lén mang nhốt ở hang sâu suốt 5 ngày: May nhờ con dâu cứu

Đại diện UBND huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau đã xác nhận vụ việc cụ bà 78 tuổi bị bỏ lại trong nhà hoang. Đáng nói, người chở cụ bà đến đó chính là con dâu và cháu nội. Vào ngày 16/6 vừa qua, cụ bà Tiêu Thị A. (78 tuổi) bị con dâu và cháu chở đến căn nhà trước đây của bà, nhưng giờ đã thành nhà hoang. 

Đáng nói ngôi nhà xuống cấp trầm trọng, không có cửa, rách nát lại chẳng có người ở. Trong khi đó sức khỏe của cụ bà lại suy yếu, không thể tự đi đứng hay nói năng bình thường. Tình cảnh này, đáng ra người mẹ, người bà phải được con cháu chăm sóc phụng dưỡng thì lại trải qua cảnh cay đắng. 

hình ảnh

Thông tin trên báo Thanh Niên về cụ bà 78 tuổi bị con dâu, cháu nội bỏ ở 'nhà hoang'. (Ảnh chụp màn hình)

Đến khi vụ việc vỡ lở, một người đàn ông gọi bà A. là dì đã vội đến đón về chăm sóc. Ông Dương Văn Lây kể lại, hoàn cảnh của bà A. đông con cháu nhưng cuối đời lại chịu cảnh đau lòng. Bà có 4 người con trai, trong đó người con đầu lòng đã mất cách đây một năm. Hồi ấy, bà sống ở xã Tân Thuận nhưng từ ngày chồng mất đã được con cháu đưa đi nơi khác, tính ra cũng 7-8 năm. 

hình ảnh

Chiếc giường nơi người con dâu bỏ mẹ chồng ở lại. (Ảnh: Thanh niên)

Những ngày gần đây, sức khỏe của bà suy yếu, không thể tự đi đứng hay nói năng rất khó khăn và gần như tiêu tiểu một chỗ. Vậy mà chẳng hiểu vì cớ gì người con dâu thứ 2 và cháu lại chở bà về lại căn nhà hoang rồi không quan tâm. 

"Tôi không biết sao mà họ lại nhẫn tâm vậy, họ đưa về không cho tôi hay. Tôi nghe hàng xóm báo lại, đến nơi thì phát hiện dì tôi nằm dưới nền đất. Họ bỏ dì tôi chiều hôm trước, dì tôi một mình ở căn nhà hoang đó một đêm, muỗi cắn máu đỏ cả người" - ông Lây kể lại. Ông cũng gọi điện cho con dâu bà An nhưng vẫn không bắt máy. 

hình ảnh

Căn nhà nơi cụ bà 78 tuổi trải qua một đêm không ai kề cận chăm sóc. (Ảnh: Thanh niên)

Nội tình câu chuyện vẫn còn chưa rõ, nhưng khi nghe chuyện cụ bà 78 tuổi gần đất xa trời, sức khỏe suy yếu mà bị con cháu bỏ rơi mới đau lòng làm sao. Cụ đông con, ít nhất là vẫn còn 3 người con trai sống sờ sờ ra đó nhưng người mẹ già lại phải chịu cảnh như này. Cả đời vất vả, tảo tần nuôi con để rồi cuối đời phải trải qua một đêm nằm trong nhà hoang lạnh lẽo, muỗi đốt chi chít và không thể tự đi đứng. 

Làm nhớ đến một chuyện rúng động ở xứ người cách đây không lâu. Chuyện là một người con trai đã đưa mẹ già đến nhốt ở một hang sâu vì sợ chăm phiền phức. Bà lớn tuổi, mọi nhu cầu gần như phải dựa vào con cháu nên người con trai muốn né tránh trách nhiệm. May nhờ con dâu phát hiện, kịp thời báo cảnh sát nên người mẹ già đáng thương mới được giải cứu, không thì chẳng ai dám nghĩ tiếp kết cục. 

Vậy đó, đời này đôi khi phải chua chát thấy lời người xưa nói quá thấm thía, một mẹ nuôi nổi mười con nhưng mười con không nuôi được một mẹ. Cụ bà ở Cà Mau đâu phải neo đơn, cụ có đó 3 người con trai, rồi thêm dâu cháu nhưng rốt cuộc những phút ốm đau lại trải qua điều quá sức tưởng tượng. Tưởng chừng cha mẹ sống đời đến chừng ấy tuổi là phước báu trong nhà, nào ngờ với nhiều người thì đó là gánh nặng, là điều chỉ muốn chối bỏ và đành đoạn hắt hủi mẹ cha già yếu. 

Đời này nhân quả báo ứng nhanh lắm, hôm nay mang mẹ cha vào nơi lạnh lẽo để thoái thác trách nhiệm thì biết đâu chính ngày sau cũng bị con cháu đối xử hệt vậy. Chúng nhìn vào, vô tình gieo trong đầu hành động ấy và về sau cũng hắt hủi như những gì đã từng chứng kiến. 

Nhìn chuyện người thấy ấm ức tức giận nhưng cũng cần suy xét lại chính mình để tránh đi vào vết xe đổ. Liệu chúng ta có đang mải mê kiếm tiền, say danh vọng mà lơ là quên mất mẹ cha già? Phụ nữ khi lấy chồng, thường làm dâu hoặc bận bịu vun vén tổ ấm mà lắm lúc quên mất cha mẹ già ở nhà. Dĩ nhiên họ chỉ mong con cái sống hạnh phúc nhưng những lời hỏi thăm, về quây quần cùng ăn bữa cơm hay quan tâm sức khỏe cũng khiến cha mẹ vui lòng.

Nguồn tham khảo: Thanh niên.