Con trai mang mẹ già nhốt dưới hang là câu chuyện quá đỗi chua xót, khiến ai nấy nghe xong cũng nghẹn ngào. 

hình ảnh

Một người phụ nữ họ Trương đã tức tốc gọi đến cảnh sát và cho biết chồng cô là ông Mã đã đẩy mẹ già trên xe lăn đến nhà người thân suốt 5 ngày vẫn chưa thấy về. Linh tính có chuyện chẳng lành, cô đành gọi báo cảnh sát để nhờ vào cuộc. 

Ngay khi nhận tin báo, cảnh sát đã nhanh chóng mở cuộc điều tra và tìm kiếm. Cuối cùng, ai nấy cũng ngỡ ngàng khi biết chuyện người con trai nhốt mẹ già vào hang sâu dưới đất. Thật tình trên đời có bao chuyện khó tin, kỳ lạ nhưng khi biết tình cảnh của người mẹ già khốn khổ bị con trai đối đãi tàn nhẫn cũng không thể giấu cảm xúc đau lòng. 

Hóa ra, ông Mã vốn là con trai cả của người mẹ già trên 70 tuổi. Lúc trước, người mẹ sống với đứa con thứ hai nhưng gần đây do bị bệnh nên gửi mẹ đến nhà người con đầu nhờ chăm sóc. Bởi thế nhiều người đã đoán, có thể ông Mã khó chịu, cảm thấy phiền phức khi phải cận kề chăm sóc mẹ già tàn tật ốm yếu nên mới dẫn đến hành xử đưa mẹ vào hang và bỏ rơi trong đấy. 

hình ảnh


Cảnh sát đang giải cứu người mẹ đáng thương. (Ảnh: ifeng)

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt từ dưới hang vọng lên nên nhanh chóng giải cứu người mẹ khốn khổ. May mắn bà vẫn còn sống và được giải cứu kịp thời. Bà có người con trai lớn quá tàn nhẫn nhưng may mắn có con dâu hiếu thảo, thấy mẹ chồng vắng vài hôm là linh tính nghĩ có chuyện chẳng lành. Nếu như cô Trương không báo cảnh sát kịp thời, có thể người mẹ đáng thương kia đã kiệt sức rồi bỏ mạng nơi hang sâu cùng cốc chẳng chừng. 

hình ảnh


(Ảnh: ifeng)

Nghe chuyện mà nhớ đến câu chuyện tương tự, rằng người con thấy mẹ già sức yếu nên cõng vào hang núi định bỏ rơi. Đến nơi, người mẹ cho biết đã đánh dấu lại quãng đường, để con trở ra dễ dàng và không bị lạc. Nghe chuyện mà nhói lòng, đến tận lúc cận kề nguy hiểm, đối diện với đứa con có toan tính hại mình nhưng tấm lòng của người mẹ vẫn bao dung và cao cả. Bà không màng tính mạng của mình, chỉ lo con trai lạc đường rồi gặp nguy. 

Những người mẹ dù muốn dù không nhưng sinh ra đã thấm đẫm lòng thương con và đức hy sinh. Mẹ nuôi con từ lúc đỏ hỏn đến khi trưởng thành đủ lông đủ cánh nhưng đổi lại là hành xử quá đỗi nhẫn tâm như câu chuyện con trai mang mẹ nhốt vào hang ở trên. Thấm thía làm sao lời nói của các cụ ngày xưa, “con nuôi cha mẹ tính tháng kể ngày”. Nghe có vẻ hơi tiêu cực nhưng thực tế cuộc sống đã chứng minh điều này, chua chát lắm. 

hình ảnh

Người mẹ hơn 70 tuổi được cứu sống. (Ảnh: ifeng)

Khi bạn mạnh khỏe, trông thấy mẹ già ốm yếu nằm trên giường và mọi nhu cầu cần phải có người chăm sóc hẳn sẽ cảm thấy rất phiền. Nhưng nếu bình tĩnh nghĩ lại, chính mẹ cha đã tận tâm và khổ cực chăm bạn từ lúc vừa lọt lòng. Nào thức đêm ròng cho bú, nào lo khi con sốt cao, nào bôn ba kiếm tiền để chăm con để không thua kém ai… Chưa kể, quả báo thời nay đến nhanh vô cùng. Hôm nay mang mẹ nhốt vào hang sâu thì liệu sau này khi già yếu, con cái có hành xử y chang vậy không? 

Nhìn chuyện người khác để thấy phẫn nộ, tức giận nhưng sau đó phải biết nhìn nhận lại bản thân. Chúng ta chê trách người con vô tâm, không vẹn chữ hiếu với mẹ già nhưng liệu chính mình đã báo đáp, chăm sóc cha mẹ ở nhà hết lòng chưa? Phụ nữ khi lấy chồng, thường làm dâu hoặc bận bịu vun vén tổ ấm mà lắm lúc quên mất cha mẹ già ở nhà. Dĩ nhiên họ chỉ mong con cái sống hạnh phúc nhưng những lời hỏi thăm, về quây quần cùng ăn bữa cơm hay quan tâm sức khỏe cũng khiến cha mẹ vui lòng. 

Nguồn tham khảo: ifeng