“Khi nghèo khó chẳng ai chìa tay giúp đỡ, đến lúc giàu sang hàng tá người xa lạ tới làm thân” – câu chuyện và hình ảnh ấy, đâu chỉ có ở Việt Nam mà trên thế giới, đầy ra nhan nhản.

Như trước đây ở Anh, một người đàn ông tên Neil Trotter sau khi trúng số cực lớn (108 triệu bảng, tương đương khoảng 3 ngàn tỷ VND) đã gặp phải tình huống oái ăm. Chẳng là một bà mẹ đơn thân, tên Dawn Scully, 39 tuổi, nói rằng mình mang thai vài tuần sau khi chia tay với anh này.

Trúng số tiền tỷ, cụ ông đưa hết tiền cho vợ, tặng dân nghèo: Vẫn đi làm nhận 5tr/ 1 tháng

hình ảnh

Chị Dawn và con trai (bên trái) / Anh Neil cùng bạn gái (bên phải) (Hình: ladbible.com)

Chị Dawn còn cho biết, 18 năm qua mình đã vất vả nuôi con một mình. Giờ chị muốn anh Neil cho Liam - con trai chị - khoảng 100.000 bảng (gần 3 tỷ) để bù đắp cho những năm tháng con thiếu sự chu cấp của cha. Chị liên tục gửi tin nhắn qua Facebook cho anh và gia đình, gợi ý một khoản 5 triệu bảng để dàn xếp mà không cần ra tòa.

Nhưng anh Neil, 45 tuổi, khẳng định mình không nhớ người phụ nữ này là ai. Chị Dawn nói: "Ai cũng bảo Liam giống y hệt Neil. Nếu anh ta từ chối mình là cha nó, tôi sẽ chứng minh, chỉ cần đi xét nghiệm ADN". Dawn kể mình hẹn hò với anh Neil khoảng một năm sau khi quen biết vào mùa xuân 1998.

Sau chia tay, chị đã cố quên để tập trung một mình nuôi dạy con trai. Nhưng năm 2014, khi thấy bức ảnh anh đang mở sâm panh ăn mừng bên người yêu sau khi trúng số, chị nghĩ mình phải đòi quyền lợi cho Liam. Chị đã trả 500 bảng Anh để thuê luật sư gửi thư tới Neil nhưng không nhận được phản hồi. Chị Down nói chi phí pháp lý quá cao nên chị không muốn kiện ra tòa vụ này.

"Neil giờ quá giàu, chúng tôi sẽ vỡ nợ nếu theo đuổi việc kiện tụng anh ta. Mười mấy năm chu cấp cho con thật ra chỉ bằng lãi suất tiền gửi vài tuần của Neil nhưng có thể giúp Liam mua được nhà - điều mà tôi chẳng lo được cho con".

Trong khi đó, anh Neil nói mình không nhận được văn bản pháp luật nào từ chị Dawn. Anh từ chối trả lời khi người phụ nữ này liên lạc qua Facebook. "Suốt 4 năm qua, từ lúc tôi trúng số tới giờ, cô ta gửi tin nhắn cho tôi và bạn gái nói không muốn Liam biết đến tôi, chỉ muốn tôi đưa cho cô ta 5 triệu bảng và sẽ ra đi. Tôi thấy thật lố bịch".

hình ảnh

(Hình: ladbible.com)

Anh nói mình sẽ không làm xét nghiệm ADN xác định quan hệ cha con. "Nếu tôi làm thế, chắc hàng tá người sẽ tiếp tục kéo đến bảo tôi có con rơi và từ nay tới cuối đời tôi chỉ có đi xét nghiệm ADN", Neil cho rằng, việc trúng số là điều tồi tệ khi hầu như ai cũng muốn tìm anh kiếm chác.

Ngẫm lại mới thấy, tục ngữ Việt Nam mình có câu rất hay: ‘thấy người sang bắt quàng làm họ’.  Như trường hợp trên, tưởng chỉ có trong truyện tiếu lâm nhưng thực tế vẫn luôn hiện diện trong đời sống thường ngày. Ở đây, có 2 giả thiết, một là người đàn ông kia chính là cha đứa trẻ, 2 là người phụ nữ bịa chuyện để kiếm lời.

Nhưng dù trong hoàn cảnh nào, chị Dawn cũng khiến xã hội có cái nhìn ác cảm. Tại sao xưa kia, khi anh Neil chưa giàu có, khi anh ta còn nghèo khó, chị không nói rõ chuyện sinh con, không làm quyết liệt cho đến cùng, không khởi kiện làm bằng chứng?

Để đến bây giờ, khi Neil trúng số đổi đờ, chị lại tự cảm thấy thương hại chính mình và đi đòi tiền chu cấp, theo cách yếu ớt và phản tác dụng. Tất nhiên, sẽ có nhiều luồng ý kiến trái chiều được đưa ra. Ví như người đàn ông thực sự là cha đứa trẻ, thì không nên chối bỏ trách nhiệm với con. Việc anh ta quên mất chuyện xưa hay cố tình phớt lờ, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ.

hình ảnh

Chị Dawn liên tục gửi tin nhắn suốt 4 năm (Hình: ladbible.com)

Nhưng có một điều mà Neil nói đúng, chẳng ai hơi đâu mà đi xét nghiệm AND nhiều lần, tạo đà cho những con người hám lợi. Cũng chẳng một ai chắc chắc, bà mẹ này đòi được tiền lần 1 liệu sẽ có lần 2 và lần thứ n? Lúc này, số tiền mà chị Dawn đòi hỏi, với anh Neil chẳng có gì to tát, chỉ sợ lòng người mưu tính sâu hơn.

Sau cùng, đứng ở khía cạnh phụ nữ, chị em mình nên sống có bản lĩnh, đã đủ dũng cảm nuôi con một mình thì không nên dựa dẫm vào người khác. Nếu khốn đốn đến mức phải quay trở lại nhờ vả ‘người cũ’ thì nên có tâm lý chấp nhận mọi phương án, được thì tốt mà không được thì buông tay, đừng thù hận, đừng níu kéo. Tương lai ai tốt – ai xấu, sẽ có câu trả lời, vì luật nhân quả, rõ ràng lắm.

Nguồn tham khảo:  VNE