Có lẽ với nhiều người, số tiền 2,3 tỉ không phải là quá lớn, đủ để mua một căn nhà, một mảnh đất nhỏ hoặc khởi nghiệp làm ăn. Nhưng với người đàn ông cả đời quét rác, đó là cả gia tài đồ sộ.

Cách đây khoảng vài năm về trước, cứ đến chợ Thủ Đức B, hỏi ông về Trần Long (hơn 60 tuổi) thì hầu như ai cũng biết đây là người đàn ông may mắn trúng số nhưng không tỏ ra kênh kiệu mà lại đáng yêu vô cùng.

Trong bộ quần áo cũ nhèm cùng đôi dép tổ ong, một cụ già gầy còm liên tục lấy tay xếp lại những bó rau cải xanh trên sạp cho ngay ngắn. Ông Long cười, cuộc sống khó khăn nên hằng ngày phải đi làm đủ thứ chuyện ở chợ để mưu sinh. Nhưng trời thương tình cho trúng số.

hình ảnh

Ông Long vẫn rất giản dị sau khi trúng số (Ảnh: Thanh Niên)

Nhớ lại cảm xúc khi vận may ập tới, ông Long lâng lâng: “Lúc cầm những tờ vé số trên tay với mã số 32475 và biết mình trúng, tôi thật sự quá bất ngờ. Lâu nay, tôi ít khi mua vé số, nhưng buổi chiều thấy con bé hay bán vé số ở chợ cầm xấp vé dày cộm trên tay than bán không được.

Thương tình, tôi mua giúp nhưng chỉ còn 100.000 đồng trong túi nên nợ lại 130.000 đồng. Mua về tôi để nguyên trong túi vì nghĩ mình không trúng, bỗng chiều hôm sau con bé chạy tới nói trúng 2,3 tỉ tôi mới vỡ òa vui sướng, ai trong chợ cũng vỗ tay chúc mừng”.

Ông Long cũng cho biết thêm, khi lãnh tiền về, ông đưa toàn bộ cho vợ cất giữ và trả nợ số tiền trên 30 triệu đồng. Sau đó, gia đình trích một phần đi làm từ thiện ở một số chùa, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi. Một phần giúp đỡ những người khác có hoàn cảnh khó khăn trong chợ.

hình ảnh

Cả khu chợ ai cũng vui lây cho ông (Ảnh: Thanh Niên)

Ông Long tâm sự, bản thân đã làm việc ở chợ Thủ Đức B đã hơn 20 năm nay. Hằng ngày, từ 12 giờ khuya, ông đến chợ quét rác và làm vệ sinh đến gần sáng, sau đó tiếp tục phụ chủ quầy trong chợ dọn hàng, đi lấy hàng và một số việc linh tinh đến 13 giờ 30 mới về nhà nghỉ ngơi để khuya lại tiếp tục công việc. Mỗi tháng, tiền lương được chủ trả khoảng 5 triệu đồng.

Vất vả là thế nhưng kể từ sau khi trúng số, ông Long vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ như mọi ngày. Khi được hỏi nguyên nhân, ông móm mém tươi cười: “Trúng số là lộc của trời cho, nên mình trúng thì vô cùng biết ơn. Thành thử, những người lao động trong chợ, ai khó khăn tôi cũng đều trích 200.000 – 500.000 đồng chia sẻ.

Và chi tiền hỗ trợ ba đứa con gái có ít vốn làm ăn. Số tiền còn lại gửi tiết kiệm ngân hàng để lo những ngày tuổi già về sau. Tôi chỉ mong ông trời cho mình có sức khỏe để tiếp tục gắn bó công việc, đến khi nào không đủ sức mới thôi”, ông cười hiền.

hình ảnh

(Ảnh: Thanh Niên)

Còn chị Nguyễn Thị Trúc Linh (32 tuổi, quê Vĩnh Long) người bán vé số đem lại may mắn cho ông Long cho biết, trong xấp vé số 80 tờ ngày hôm ấy, có rất nhiều người trúng. “Nhiều người mua vé khi trúng đã thưởng cho tôi số tiền gần 100 triệu đồng, số tiền rất lớn mà chưa bao giờ mình có được, thật sự rất biết ơn”, chị Linh vui mừng chia sẻ.

Còn Ông Huỳnh Minh Sơn 56 tuổi, bán bún riêu ở chợ Thủ Đức B cho biết “Ông Long làm việc ở chợ đã mấy chục năm nay, rất chăm chỉ và hay giúp đỡ mọi người. Hễ ai có việc cần giúp ông đều sẵn sàng ra tay”.

Rõ ràng, đời phúc họa khó lường nhưng miễn sống tốt thì sẽ được trời thương. Cũng như ông Long, dù tảo tần cực khổ nhưng luôn vui vẻ hòa đồng thì khi trúng số, thay vì có kẻ tị nạnh, ai cũng mừng lây cho ông.

Điều đáng nói, tư tưởng ‘hãy lao động, chớ hưởng thụ’ của người già chính là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Khi có bạc tỉ trong tay từ vận may đem tới, thay vì ăn chơi trác táng, nên làm phúc thiện lành, hoặc để dành phòng thân.

hình ảnh

Hình minh họa (Vietgiaitri.com)

Lại nói, ông Long dùng phần lớn số tiền may mắn để gửi lại cho vợ, tặng cho con, chứ chẳng như một số kẻ tiểu nhân bây giờ, ôm của bỏ chạy để đi hưởng thụ những gì mình chưa từng trải nghiệm, đến khi tiêu trắng tay lại quay về năn nỉ ỉ ôi, hối lỗi xin tha thứ.

Có lẽ với nhiều người, 2,3 tỉ nên dùng đầu tư để làm ăn, để thành ông chủ có khi lại oách hơn việc quét rác, dọn hàng, kiếm 5 triệu mỗi tháng mà lại vất vả cả ngày đêm. Nhưng ông Long thì không nghĩ vậy, vì đời mà cứ hám lợi, tham giàu thì tiền tỷ rồi cũng đổ sông đổ biển.

Suy cho cùng, bản thân mình trước hết cứ phải thiện lương, không sớm thì muộn, phúc phần ắt gõ cửa.

Nguồn tham khảo: Thanh Niên