Cuộc đời này, còn gì buồn hơn khi mẹ cha phải chứng kiến cảnh con cái tàn sát lẫn nhau, anh em vì chút mâu thuẫn mất đi kiểm soát. Nhưng bi kịch của tận cùng bi kịch, có lẽ là câu chuyện về đứa con hiếu thảo phải chịu cảnh lao tù.

Suốt phiên xử tại TAND Hà Tĩnh, người đàn ông tên Dũng liên tục cúi đầu, hai mắt đỏ hoe. Giờ giải lao hay nghị án, anh ngồi một góc, hai tay đan vào nhau. Thỉnh thoảng 9 anh em ruột thịt còn lại tiến lại động viên với những ánh mắt vừa giận vừa thương.

Tòa xử ly hôn, dòng họ nhà chồng kéo tới ủng hộ người vợ, gã U60 chua chát: 'Tim tôi đau lắm'

hình ảnh

Theo bản án, trong chầu nhậu tại nhà hàng xóm, Dũng cùng em trai tên Phượng (24 tuổi) to tiếng do bất đồng quan điểm về việc bố đã già vẫn phải đi biển đánh bắt hải sản. Dũng nói nên để bố nghỉ ngơi vì sức khỏe yếu, trong khi Phượng bảo bố cần đi biển để kiếm tiền nuôi 11 người con.

Anh em Dũng đã cầm cốc bia đánh nhau khiến mọi người phải can ngăn. Khi Phượng nằng nặc xông vào đòi đánh mình, Dũng bực tức vớ con dao ở mâm đâm Phượng khiến cậu em không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.

Tại tòa, Dũng thừa nhận phút suy nghĩ nông nổi, thiếu chín chắn đã khiến bản thân mắc sai lầm. Dũng là anh cả trong gia đình có 11 người con ở xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh). Trong số anh em, duy nhất Phượng đã lập gia đình, còn lại đang học THCS và đại học, người nhỏ nhất khoảng 3 tuổi.

Hôm xử Dũng, người mẹ bị ốm không có mặt, chỉ có bố cùng các em. Người bố cho hay, Dũng là anh cả nên thiệt thòi, phải nghỉ học sớm để phụ bố đi biển nuôi các em ăn học. Trong mắt bố, Dũngg ít nói, chăm chỉ, làm việc quần quật cả ngày không kêu ca. Dù đã đến tuổi cưới vợ, song vì lo cho các em nên Dũng vẫn chần chừ.

hình ảnh

Gia đình của Dũng tham sự phiên tòa. (Ảnh VNE)

"Hôm gây án, bị cáo có uống rượu dẫn tới suy nghĩ không thấu đáo. Khi đó chỉ nghĩ đơn giản là muốn dạy cho cậu em một bài học, vì thấy em chỉ nghĩ cho bản thân, mà tỏ sự hỗn láo và thiếu tình thương dành cho người bố", Dũng trình bày.

Các em của Dũng chia sẻ anh trai là người nóng tính nhưng rất hiếu thảo, luôn là đầu tàu gánh vác cả gia đình. "Em định sắp tới đi học đại học, nhưng với sự cố này em đã nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động, hy vọng kiếm được tiền để thay anh phụ giúp gia đình", cậu em trai nói.

Giờ nghị án, người bố gầy gò liên tục lại vỗ về, động viên con trai. Ông khoác vai, tâm sự nhiều đêm nằm suy nghĩ dằn vặt, bây giờ thì dù mang bệnh, nhưng cũng phải cố gắng tiếp tục ra khơi.

Nghe xong, Dũngg gục vào bố khóc nức nở. "Hãy cố lên con, bố mẹ và các em sẽ chờ con về, trên đời ai cũng có những lúc sai lầm, việc xảy ra rồi hãy để nó qua đi", người bố động viên.

Có mặt tại tòa, chị Hòa (20 tuổi, vợ Phượng) cho biết, dù hành vi của anh chồng là Dũng đáng lên án, song chị cũng chung nỗi đau. Sự việc đã xảy ra không thể cứu vãn, chị mong Dũng sớm cải tạo và xin giảm án cho bị cáo.

Sau cùng, Dũng bị xử phạt 12 năm tù. Nhận bản án, Dũng quay lại cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người rồi bước ra sân tòa dưới trời mưa nặng hạt, để lại sau lưng nhiều tiếc thở dài, những ánh mắt ngấn lệ của bố cùng các em.

hình ảnh

Người anh bị dẫn ra xe thùng đi thụ án. (Ảnh VNE)

 Đau đớn và chua chát quá, cuộc đời của một chàng trai trẻ, sống có trách nhiệm và đặc biệt là hiếu thảo vô cùng nhưng đành chôn vùi tuổi xuân sau song cửa sắt. Anh đáng trách lắm, vì đã thiếu đi sự kiểm soát, thiếu đi sự bình tĩnh vốn có trong con người, để rồi gây ra phút lầm lỡ.

Nhưng anh cũng đáng thương quá, cái áp lực mà anh gồng gánh bao năm khiến bản thân mệt nhoài, việc phải làm trụ cột nuôi 10 đứa em, nuôi mẹ cha già bệnh tật khiến anh, lầm lì và cộc cằn. Chỉ những ai đã từng rơi vào hoàn cảnh ấy, từng kiệt sức vì mưu sinh mới hiểu, bản thân mình sẽ dễ bị tác động với những cảm xúc không tên.

Có lẽ trong cuộc sống, rất nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh nói trên, dù là anh chị em máu mủ, nhưng vẫn luôn tồn tại sự bất đồng. Bên cạnh đó lại xuất hiện một vài kẻ bất hiếu, chỉ biết nghĩ cho mình, cho miếng ăn trước mắt... khiến những đứa con có hiếu vô cùng bức xúc, khuyên răn không được mà chửi bới hay đánh đập cũng không xong.

Nhưng giá như ngày hôm ấy, Dũng lùi lại một chút, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến mức độ này. Và rồi, nhìn cảnh em dâu xin giảm án cho anh chồng, lại khiến chúng ta một lần nữa, cảm thấy quá xót xa.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Viettravel)

Rõ ràng trên bình diện pháp luật, bỏ qua yếu tố đạo đức thì rõ ràng người anh đã phạm tội.  Nhưng nhìn xa hơn, nguyên nhân của vụ án cũng là vấn nạn mà xã hội Việt đang mắc phải : văn hóa bia rượu và sinh con quá đông trong khi gia đình không thật sự có điều kiện.

Đã đến lúc, cánh mày râu đừng xem chuyện nhậu nhẹt như là một "nét văn hóa" đặc trưng mà ai cũng phải biết và phải tập, nếu không thay đổi tư tưởng thì những câu chuyện đau lòng như thế này, hẳn sẽ còn tiếp tục xảy ra.

Nguồn tham khảo: VNE

* Tên nhân vật đã được thay đổi*