Dẫu biết cuộc đời có muôn vàn hình ảnh gây xúc động nhưng nhìn lại câu chuyện về hai anh em u não cùng ôm nhau động viên vượt qua khó khăn, khiến nhiều người lại một lần nữa phải rơi nước mắt.

Jacob Randell, 14 tuổi, và em gái Sophia, 5 tuổi, người Canada, đều bị u não và đang được điều trị chung phòng ở bệnh viện. Mẹ của hai em là Liliane Hajjar cho biết cả gia đình đã rất đau khổ sau khi hai đứa con bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư di truyền hiếm gặp.

Cảm phục bé gái 9 tuổi cõng anh trai đi học mỗi ngày: Mãi mãi làm 'chiếc nạng' nhỏ của anh

Thương con và cảm phục tinh thần chiến đấu của con, mẹ của các em đã ghi lại hành trình chống chọi với bệnh tật của những đứa trẻ lên mạng xã hội. Đặc biệt, một bức ảnh được chụp khi hai anh em ôm chặt để khích lệ, động viên nhau vượt qua nỗi đau đã khiến triệu người rơi lệ.

hình ảnh

Jacob ôm em gái (ảnh trái) và cả gia đình vui cười bên nhau (ảnh phải ) (Hình: Daily Mail)

 "Đây là bức ảnh đau lòng nhất mà mắt và tim tôi từng thấy. Tôi đau lắm. Tất cả chúng tôi đều đau đớn. Đây không phải cuộc sống mà tôi tưởng tượng cho các con, nhưng sự thật là như thế và chúng tôi sẽ đồng hành cùng bọn trẻ trên con đường này", mẹ của hai em chia sẻ

Có lẽ, bệnh tật là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất thế gian, nó khiến bao người lầm than, tan nhà nát cửa để chạy chữa. Nhưng cay đắng hơn, chính là nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, dù có núi vùng núi bạc cũng bất lực trong tuyệt vọng.

Thực sự rất đau lòng và thương xót cho người mẹ, người cha trong câu chuyện này. Họ có hai thiên thần vô cùng đáng yêu, xinh xắn và hiểu chuyện nhưng ông trời thật bất công, khiến sức khỏe của các em không được như người bình thường.

Dẫu vậy, điều hạnh phúc và ấm áp nhất trần đời là gia đình vẫn luôn bên nhau, mẹ cha không bỏ rơi con cái, anh em còn biết an ủi vỗ về, động viên. Khoảnh khắc ấy thật sự rất xúc động và đáng nể, bởi trong tình cảnh cùng quẫn nhất của cuộc đời, luôn có những ánh sáng tuyệt đẹp được thắp lên, để thấy bầu trời không bao giờ chỉ là một màn đêm tăm tối.

hình ảnh

Hai anh em luôn nắm tay động viên nhau (Hình: Daily Mail)

Theo tìm hiểu, hai đứa trẻ đều có khối u quái thai hình que không điển hình, mà theo các nhà di truyền học thì đây là tình trạng di truyền do đột biến gene gây ra. Jacob bị phát hiện mắc bệnh năm 5 tuổi sau khi trải qua nhiều triệu chứng, trong đó có việc bị nôn mửa hàng ngày. Sau đó, các thành viên còn lại trong gia đình cũng đã phải đi làm các xét nghiệm về gene.

Căn bệnh khiến Jacob không nhìn được một bên mắt và một bên tai cũng mất thính lực. Tuy nhiên, 10 tháng sau khi bị phát hiện bệnh, các bác sĩ thông báo tế bào ung thư trong cơ thể em đã biến mất. Em trai của Jacob, bé Liam (7 tuổi), có kết quả âm tính với căn bệnh trên. Tuy nhiên, cô em gái út Sophia lại bị di truyền như anh.

Năm 2016, các bác sĩ thông báo với gia đình rằng cô bé cũng có một khối u ở não trái. Tuần trước, Jacob lại bị chẩn đoán ung thư thận, trong khi đó, khối u của Sophia cũng tái phát. Cả hai anh em hiện ở cùng một phòng tại Bệnh viện nhi Ottawa.

Dù rất khó khăn vì phải đón nhận những tin buồn liên tiếp nhưng gia đình chị Liliane xác định, người lớn phải luôn lạc quan để làm động lực cho các con vươn lên. Sau khi đăng bức ảnh những đứa trẻ hít thở khí trời bên ngoài bệnh viện, chị Liliane nói:

hình ảnh

Jacob ôm người em còn lại của mình (Hình: Daily Mail)

 "Em gái Sophia luôn ở bên anh trai Jacob và động viên thằng bé tập vật lý trị liệu. Đây là lần đầu tiên Jacob được ra ngoài hít thở không khí kể từ khi đợt hóa trị đầu tiên bắt đầu từ ngày 24/1. Hy vọng thằng bé sẽ phục hồi để trở về nhà trong thời gian sớm nhất.’’

Hy vọng lắm một tương lai tươi sáng, một phép màu diệu kỳ sẽ gõ cửa. Bởi các con là những thiên thần đáng yêu nhất. Các con phải lớn lên thật khỏe mạnh, tiếp tục yêu thương nhau dài lâu, để cho tất cả mọi người, có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống!

Nguồn tham khảo: Ngooissao.net