Nghỉ tập thể dục vài ngày không chết được, vậy mà có nhiều người vượt rào vào công viên tập thể dục, có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm mùa dịch.

Như nhiều người cũng biết. Hiện nay, cả thế giới chứ không riêng gì nước ta đang bị dịch Covid-19 hoành hành lây nhiễm rộng khắp. Việc “ở nhà là yêu nước” thường xuyên được nhấn mạnh trên báo đài để người dân ý thức chấp hành, tránh tụ tập đông người để phát sinh nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

hình ảnh

Bước đầu kiểm soát được dịch, người Trung Quốc ra đường đi chơi, mua sắm đông hơn

Ấy vậy mà hôm nay, báo VnExpress đăng tải đoạn video ghi lại cảnh nhiều người dân vượt rào để vào công viên Thống Nhất (Hà Nội) tập thể dục, phần lớn là người cao tuổi và phụ nữ. Có người thì vào công viên để câu cá. Đáng nói là công viên Thống Nhất đã bị đóng cửa để thực hiện cách ly xã hội, phòng dịch nCoV.

hình ảnh

hình ảnh

Có người được phỏng vấn thì chia sẻ rằng: “Bình thường tôi đi vào bằng cửa chính. Nhưng giờ thì công viên đã đóng cửa từ ngày 1/4. Tôi chui qua khe để vào chạy bộ, tập vài bài hít thở. Trong công viên vắng vẻ, còn tập ngoài đường thì sợ xe di chuyển qua lại. Cũng có người đi xe nhắc nhở (không được vào công viên). Mọi hôm thì thấy, nhưng hôm nay tôi không thấy xe đi nhắc nhở”.

hình ảnh

hình ảnh

Người khác thì nói rằng: “Chúng tôi vào công viên là do bần cùng bất đắc dĩ thôi, tại vì mình ở trong nhà quanh 4 bức tường, không khí không được trong lành lắm. Chúng tôi muốn vào công viên vì có hồ nước, cây xanh, chất lượng không khí tốt hơn. Hàng rào của công viên có nhiều lối mở, các bác chỉ cần bước chân qua một cái là vào vô tư. Cấm vào công viên hoàn toàn thì phí quá. Cả một công viên không một người nào thì theo tôi là không hợp lý”.

hình ảnh

Trước đấy, Thủ tướng Việt Nam đã ra chỉ thị cách ly toàn xã hội từ 1/4 đến 15/4 để phòng dịch Covid-19. Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu xử phạt những người ra khỏi nhà với lý do không cần thiết, đồng thời đóng cửa các khu công viên, vui chơi giải trí để tránh tụ tập đông người, tránh phát sinh nguy cơ lây nhiễm.

hình ảnh

Thế mới thấy hành động vượt rào vào công viên tập thể dục ở Hà Nội mùa dịch nói trên thật đáng chê trách phải không ạ? Giữa lúc cả nước đang gồng mình chống dịch, mọi người phải hy sinh công ăn việc làm để mau qua đại nạn này, mà lại có một số thành phần ý thức kém, chỉ vì muốn “không khí trong lành” hay “nơi để tập hít thở” mà cố tình làm trái chỉ thị của Thủ tướng.

Những người được bắt gặp có hành vi sai trái thì hầu hết là người lớn tuổi. Đây lại càng là điểm đáng chê trách. Đáng lẽ những bậc cha chú nên làm gương cho thế hệ trẻ noi theo, thế nhưng lại vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ mặc lợi ích của cộng đồng.

Bạn hoàn toàn có thể vận động nhẹ nhàng, tự tập luyện ở nhà cũng rất tốt. Thực tế thì chính việc tụ tập tại nơi đông người như vậy mới đáng lo ngại, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chính họ và cộng đồng. Thêm nữa, dịch covid-19 cũng lại rất nguy hiểm với người lớn tuổi.

Thế nên, làm gì thì làm cũng phải nghĩ tới lợi ích chung của xã hội. Nước mình tuy nghèo vật chất nhưng đừng để nghèo ý thức. Thời gian qua, Việt Nam ta đã làm tốt công tác phòng chống dịch, đừng vì chút ích kỷ mà làm cho công sức của cả nước đổ sông đổ bể. Mọi người hãy tránh ra ngoài nếu không cần thiết, chỉ cần đơn giản thế thôi cũng là hành động yêu nước rồi ạ.

Nguồn tham khảo, nguồn ảnh: vnexpress