Từ xưa đến nay, việc anh em trong nhà tranh giành nhau tài sản chẳng lấy gì làm lạ, người giàu cũng khóc mà kẻ nghèo cũng đau. Nhưng hiếm có gia đình nào như gia đình của ông trùm Lý Triệu Cơ ở Hong Kong, khi hai con trai tranh nhau ‘sinh đẻ’ để lấy sự tín nhiệm.

Nói về gia thế, Lý Triệu Cơ là ông trùm bất động sản nổi tiếng khắp vùng. Ông có hai người con trai, một là Lý Gia Kiệt, một là Lý Gia Thành. Dẫu mỗi người một tính cách nhưng họ đều ôm mộng hưởng gia tài từ cha.

Làm đám cưới với cô nàng gốc Việt, gã tỷ phú vẫn không nhận vợ: Khoe đã ngủ với ngàn cô gái

hình ảnh

Lý Gia Thành bên cha và 3 đứa con của mình (Ảnh: Sina)

Khác với em trai Lý Gia Thành nổi tiếng đào hoa, đa tình, Lý Gia Kiệt gần 60 tuổi nhưng vẫn độc thân, chưa từng dính vào bất kỳ tin đồn tình ái nào. Với người đàn ông này, ‘tu hành’ được coi là chân lý. Gia Kiệt cũng yêu thích thể thao, tham gia vào hầu hết các bộ môn quý tộc như đua ngựa, trượt tuyết, đánh golf, môn nào cũng đạt thành tích đáng nể.  Báo chí Hong Kong khi đó mỗi khi nhắc tới đều ưu ái gọi ông là "Phú nhị đại kiểu mẫu".

Thời thanh xuân, ông từng có mối tình đầu với một bạn học xinh đẹp người Trung Quốc khi còn học ở Anh. Tình cảm cả hai sâu đậm đến mức chỉ chờ ngày tốt nghiệp để nên duyên.

 Tuy vậy, họ vấp phải phản đối gay gắt của người cha Lý Triệu Cơ vì thầy tử vi phán rằng cô gái này sẽ "leo lên đầu lên cổ" chồng. Bị cha cách ly khỏi bạn gái, Lý Gia Kiệt đã rất hận cha, từng tuyên bố: "Cả đời này con sẽ ở vậy, không bao giờ lấy vợ".

Trong khi đó, người cha Lý Triệu Cơ luôn thích có đông con cháu, đặc biệt là phải có người nối dõi tông đường. Với tỷ phú này, con trai nhất định phải có quý tử mới có thể kế vị gia tài 30 tỷ USD. Bởi vậy khi Lý Gia Kiệt tuyên bố độc thân cả đời, Lý Triệu Cơ dồn hết niềm hy vọng nối dõi vào cậu con trai thứ 2 - Lý Gia Thành, sinh năm 1971.

hình ảnh

Lý Gia Thành từng tuyên bố không kết hôn (Ảnh: Sina)

Năm 2006, Lý Gia Thành kết hôn với người đẹp nổi tiếng Từ Tử Kỳ trong một đám cưới xa hoa vào bậc nhất. Ngay năm đó, Từ Tử Kỳ sinh con trai trong niềm vui vô bờ của gia đình họ Lý. Lý Triệu Cơ đã tặng cho vợ chồng họ du thuyền, trang sức kim cương và dành chức Phó chủ tịch tập đoàn cho con trai thứ. Lý Gia Kiệt từng tuyên bố độc thân cả đời

Nhận thấy "uy lực" từ cháu trai có nguy cơ đẩy mình đến tay trắng, Lý Gia Kiệt năm 47 tuổi đã quyết định nhờ người mang thai hộ. Năm 2010, Lý Gia Kiệt một mình sang Mỹ và trở về với 3 cậu con trai sinh ba, Đại Trí, Đại Dũng và Đại Tín, không rõ danh tính mẹ.

 Vui mừng vì một lúc có tới 3 đứa cháu trai, Lý Triệu Cơ tặng mỗi cháu 33 triệu đôla Hong Kong để lấy may. Giống như phần thưởng của em trai, Lý Gia Kiệt được bố giao cho chức chủ tịch một số công ty con ở đại lục. Thấy anh trai một lúc có tới 3 đứa con, em trai Lý Gia Thành cũng đẩy nhanh việc sinh đẻ khi trong 8 năm liên tục sinh 3 đứa con nữa, tổng gồm 2 trai, 2 gái.

Cuối tháng 5/2019, tỷ phú Lý Triệu Cơ tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 90, để lại tập đoàn cho hai con trai tiếp quản và oquyết định chia đôi số tài sản hiện có nên hai con trai của ông không xảy ra mâu thuẫn. Lý Triệu Cơ tặng mỗi cháu 33 triệu đôla

Lòng tham của con người, vốn dĩ không có giới hạn. Như câu chuyện gia đình tỷ phú nói trên, hai anh em trong một gia đình, đua nhau sinh đẻ để tranh giành tài sản, để củng cố địa vị của mình. Vậy thì hóa ra, con cái cũng chỉ là một bước đệm vững chắc cho tương lai của họ mà thôi.

Khôi hài nhất, có lẽ vẫn là người anh, cả một đời được dư luận khen tặng ‘tài hoa, phong nhã’, từng thề độc chung tình với người yêu cũ, từng có một mối tình son sắt không thể nào quên. Cứ ngỡ rồi đây, công chúng Hong Kong sẽ được ‘xem’ một bộ phim ngôn tình diễm lệ.

Nào ngờ đâu, khi cuộc chiến tranh quyền bắt đầu, chàng hoàng tử cưỡi bạch mã năm xưa hiện nguyên hình là kẻ đầy mưu tính. Tất nhiên, tâm lý muốn ‘hưởng thừa kế’ là điều dễ hiểu, chẳng có gì sai và cũng hoàn toàn chính đáng.

Nhưng ở tuổi 47, người đàn ông từng buông bỏ sự đời, mặc kệ nhân gian, bỗng quay ngược thái độ khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. À thì ra, bao lâu nay ông sống trong một cái bóng, ông sống hai mặt chứ không phải là chính mình.

hình ảnh

Gia đình người em Lý Gia Thành cũng tiếp tục sinh con (Ảnh: knews.cc)

Sau cùng, cao tay hơn cả vẫn là người bố. Cả một đời lăn lộn trên thương trường, gặp biết bao sóng gió hiểm nguy nên hành xử của cha già vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Chia đều 50/50, không ai tị nạnh với ai. Và vấn đề ‘sinh thêm cháu’ chỉ là cái cớ để ông khích tướng các con của mình.

 Giờ đây, tài sản đã được phân định. Sau này ai giàu lên, ai đi xuống là do năng lực của mỗi người. Không thể nào oán trách bố mẹ được. Có lẽ, đây cũng là bài học hay mà chúng ta nên cùng nhau tham khảo.

Nguồn tham khảo: VNE