Chứng kiến cảnh bộ đội biên phòng đối diện cơn mưa do bão số 2 mang đến mà xót lòng, xen lẫn nỗi niềm căm phẫn bọn bán rẻ lương tâm để kiếm tiền từ việc tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép. 

Những ngày này, nhiều nơi lại đổ mưa cả ngày vì ảnh hưởng của cơn bão số 2. Ở biên phòng, cơn mưa vẫn dai dẳng trút xuống. Giữa cảnh núi rừng hoang vắng, tìm đâu ra mái nhà tấm chăn êm ấm nhưng những chiến sĩ vẫn hoàn thành nhiệm vụ canh gác không lơ là. Nhìn loạt ảnh vừa được chia sẻ lên mạng xã hội, phải nói tim như thắt lại vì quá nể quá thương những người lính để đảm bảo an toàn cho mọi người được ấm êm. Họ ngồi co ro trong tấm bạt chăng vội vàng, dưới cơn mưa rừng lạnh lẽo và thực hiện nhiệm vụ canh gác.

Bán lương tâm với 250 nghìn, nhiều kẻ đưa người vào VN trái phép: Dịch phát sau 99 ngày yên

hình ảnh

hình ảnh

Ảnh: Internet.

Dịch bệnh bùng phát, kéo theo đó là hàng loạt vụ tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Với một món tiền nhận được, thậm chí rất ít chỉ từ 250 - 300 nghìn đồng, nhóm người này sẽ né được cách ly, không kiểm tra sức khỏe nên nguy cơ mang theo mầm bệnh lây lan trong cộng đồng rất cao. Trước tình hình này, bộ đội biên phòng ngày đêm canh gác cẩn mật để tránh những trường hợp nhập cảnh trái phép. 

Cũng vì điều đó, giữa cảnh núi đồi hoang vắng, cơ sở vật chất làm sao đủ đầy, lại thêm cơn mưa dai dẳng của cơn bão số 2 hoành hành nên hình ảnh các anh bộ đội dựng tạm mái lều bằng tấm bạt để trú mưa sao mà thương quá. Mưa nặng hạt, đường nhão nhoẹt bùn lầy, các anh co ro trong tấm bạt nhưng không vì thế mà lơ là nhiệm vụ. Đất nước đang oằn mình chống dịch và trọng trách của các anh cũng góp phần quan trọng vào “cuộc chiến” đại dịch lần này. 

Để kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, không để những kẻ ham tiền bán rẻ lương tâm “cõng rắn cắn gà nhà”, bộ đội biên phòng siết chặt các đường mòn, lối mở, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới. Với bộ đội biên phòng ở tỉnh Điện Biên, đây là thời điểm Tây Bắc vào mùa mưa lũ. Đã vậy các chốt đóng ở vị trí xa trung tâm, giao thông, liên lạc và cả nhu yếu phẩm thiếu thốn nhưng ai nấy cũng vững lòng, nỗ lực hoàn thành trách nhiệm được giao. Họ cũng có gia đình, cũng thèm chăn ấm nệm êm nhưng tiếng gọi của đất nước đang lâm nguy vì dịch nên không thể lơ là. 

hình ảnh


Trung tá Hoàng Xuân Kỳ trên chốt. (Ảnh: VNE)

Theo VNE đưa tin, các chiến sĩ biên phòng tại Hà Tĩnh phải ăn mì gói, uống nước suối, trải lá cây ngủ qua đêm trong rừng để lập chốt kiểm tra, chống dịch ở khu vực biên giới. Như trường hợp của trung tá Hoàng Xuân Kỳ - cán bộ trinh sát, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh - đã hơn một tháng rưỡi nay vẫn chưa thể về nhà. Sau lưng anh là gia đình với con nhỏ chỉ 15 tháng tuổi, con lớn mới lên 4 nhưng trước mặt là trách nhiệm với đất nước, là công việc không thể ngơi tay khi có nhiều kẻ ham tiền “‘mang voi giày mả tổ” như lúc này.

Thương lắm giữa cảnh núi rừng nơi biên giới, mọi thứ đều thiếu thốn, đến cả chỗ ngủ hay miếng ăn cũng kham khổ nhưng họ không than vãn, ngược lại càng ý thức vai trò của mình trong “cuộc chiến” này. Rõ ràng, người chiến sĩ trong thời chiến hay thời bình cũng đều đối mặt bao gian nan, vất vả. 

hình ảnh

Chúng ta vẫn còn may mắn khi đêm về ngả lưng nơi nệm êm, ăn uống đủ đầy, thậm chí còn vứt bỏ thức ăn thừa mứa do thói trữ đồ không khoa học khi dịch bệnh ập đến. Hãy nghĩ đến những chiến sĩ biên phòng hy sinh niềm riêng để lo nỗi chung của đất nước. Hãy nghĩ đến những y bác sĩ ra vào ca liên tục, không còn biết ngày hay đêm tại các bệnh viện nơi có ca nhiễm dịch như Đà Nẵng. Nghĩ, để thương, để kính nể và tự nhắc nhở bản thân phải hành xử theo quy định, đừng biến mình thành “con sâu làm rầu nồi canh”, đừng khiến bức tường thành kiên cố phải sụp đổ vì thiếu ý thức.

Nguồn tham khảo: Tổng hợp Internet.