Để kiếm tiền, những đối tượng trong đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam không từ bất cứ thủ đoạn nào. 250 nghìn đồng - đó là cái giá chua chát khiến bức tường thành kiên cố trong 99 ngày qua sụp đổ và gây xáo trộn nhiều thứ. 

Sau 99 ngày không ghi nhận ca nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, mới đây Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm. Đáng nói, ca nhiễm ở Đà Nẵng vốn chưa rõ nguồn lây và thành phố buộc phải thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo ngăn chặn dịch lây lan. 

Trong thời gian này, công an cũng phát hiện đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ở Đà Nẵng, công an đã khởi tố và bắt tạm giam 3 người, trong đó có 1 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam. Khi kiểm tra các khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan chức năng phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, thậm chí không tuân thủ quy định cách ly. 

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. 

Ở Quảng Ninh, công an bắt giữ 6 đối tượng tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Trong thời gian làm việc tại Trung Quốc trước đây, Voòng A Sủi (23 tuổi) quen biết với một người đàn ông tên “A Lùng”. Sau đó, Sủi bắt tay với gã người Trung Quốc và 5 thanh niên người Việt tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép từ thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đến Móng Cái với giá 4000 NDT (hơn 13 triệu đồng)/người. 

Ở khu vực biên giới tại tỉnh An Giang, cái giá để “bán rẻ lương tâm” của kẻ tổ chức đưa người xuất/nhập cảnh trái phép còn rẻ hơn nhiều. Chỉ từ 250.000 - 300.000 đồng, Đỗ Văn Quên (34 tuổi) và Vann Nath (tự Linh, 37 tuổi) tổ chức đưa người xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia. Hai bị can khai rằng đã tổ chức đưa 15 người xuất cảnh trái phép từ đầu tháng 6 cho đến khi bị bắt. Tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, mở rộng vụ việc. 

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. 

Với những kẻ táng tận lương tâm “cõng rắn cắn gà nhà” thế này, những người ngoại quốc (chủ yếu là người Trung Quốc) sẽ được né kiểm dịch ở biên phòng, không cần phải vào khu cách ly như đúng quy định. Nói cách khác, những người ngoại quốc di chuyển đến Việt Nam là “đi chui” nên đâu ai kiểm soát được mầm bệnh từ đâu. Trong khi 99 ngày yên bình, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm từ cộng đồng, các chuyến bay quốc tế cũng được thắt chặt và sàng lọc, cách ly ngay tại sân bay thì thử hỏi ca nhiễm bệnh 416 lây từ đâu? Nội bất xuất, ngoại bất nhập nhưng thình lình xuất hiện ca bệnh, càng nguy hiểm hơn không rõ nguồn lây để có thể kiểm soát và cách ly. 

hình ảnh

Ảnh: Ảnh Internet.

Hình ảnh Phó thủ tướng Vũ Đức Đam mặt lo âu, tiều tụy trong công cuộc phòng chống dịch bệnh từng khiến nhiều người xót xa, dặn nhau phải thực hiện nghiêm chỉnh quy định giãn cách xã hội để tự bảo vệ chính mình và mọi người xung quanh. Nay bức tường thành kiên cố sau 99 ngày bỗng lung lay vì những kẻ táng tận lương tâm, bị đồng tiền che mờ mắt. 4000 NDT hay rẻ mạt hơn với cái giá 250 nghìn đồng, bọn chúng bán rẻ lương tâm và sẵn sàng vùi gần trăm triệu người Việt Nam vào tình thế hoang mang, khốn đốn. Không có cái dại nào đáng bị phẫn nộ, lên án bằng việc "cõng rắn cắn gà nhà"' vào lúc này.

Kinh tế nước ta chưa phải vững mạnh bằng nhiều quốc gia trên thế giới. Sau trận dịch bùng phát và thực hiện giãn cách xã hội vừa rồi, chua xót nhiều người mất việc, nhiều công ty phải đóng cửa giải thể. Chỉ mới 2 tháng gượng dậy sau đợt giãn cách xã hội, nay nghe tin có ca nhiễm trong cộng đồng mà không phải do từ nước ngoài về mà choáng váng, xây xẩm. Liệu những thân phận nhỏ bé, tầng lớp lao động bình dân có còn trụ vững trong sắp tới? Dịch bệnh không từ bất kì một ai, giàu hay nghèo, trẻ hay già, thành công hay thất bại nhưng người có kinh tế khó khăn là nhóm đối tượng bị thiệt hại nặng nề trong cơn xoay chuyển này. 

hình ảnh

Chúng ta phẫn uất trước thông tin nhóm người tổ chức đưa người xuất/nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng có tự nhìn nhận lại bản thân đã nghiêm túc hợp tác với chỉ định của cơ quan chức năng hay chưa. Ca nhiễm bệnh 416 ngầm nhắc mọi người, rằng dịch vẫn còn đó và chớ nên lơ là kẻo thiệt thân. Hãy tuân thủ quy định khai báo y tế khi vừa về từ vùng dịch, đeo khẩu trang ở nơi công cộng, rửa tay thường bằng xà phòng diệt khuẩn… Vậy đó, mới đây lại nghe tin 30 người trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng sau lệnh cách ly mà chán ngán thật sự. Tình hình lúc này không chỉ liên quan đến mạng sống của bạn, mà còn của gia đình và của cộng đồng xung quanh. 

Nguồn tham khảo: Tổng hợp Internet.