Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, một đứa trẻ đang chập chững bước đi thì cần được chở che và bảo bọc. Nhưng kỳ lạ thay, cuộc đời lại tạo ra những khoảnh khắc ‘lật ngược’, ví như câu chuyện về cậu bé 3 tuổi cứu cụ ông mắc kẹt trong xe hơi là minh chứng xúc động.

Vào một ngày mùa hè nóng bỏng rát, ông Bob King (68 tuổi) ở tiểu bang Tennessee (Mỹ) khi đó cùng vợ Jenny Kong cùng đến nhà thờ ở thị trấn Knoxville. Bà Jenny vào nhà thờ dự lễ, ông Bob ở lại trong xe đợi vợ.

Nhưng 5 phút sau khi vợ đi khỏi, đột nhiên ông Bob phát hiện chiếc xe đã tự động khóa, khí nóng trong xe tăng lên, ông bị nóng đến mức không thở nổi. Xui rủi làm sao, sức khỏe ông Bob vốn không được tốt, tay chân yếu và mắt đã mờ. Ông từng bị đột quỵ 2 lần và trải quan nhiều đợt chữa trị ung thư.

Con trai 30 tuổi kiên trì ăn bám, mẹ cha liên tục kiện ra tòa vì đuổi mãi không xong: Bi đát

hình ảnh

Cậu bé 3 tuổi trở thành 'ân nhân' của cụ ông (Ảnh: abcnews)

Nhớ lại khoảnh khắc cậu bé 3 tuổi cứu cụ ông, ông Bob cho hay khi đó mình đang ở vị trí ghế phụ. Ngày hôm ấy, nhiệt độ ở bãi xe nhà thờ là 32,8 độ C, nhiệt độ trong xe sau đó nhanh chóng tăng lên đến 48,9 độ C. Vào lúc ông Bob đang thoi thóp thì ông thấy được hy vọng cứu mạng khi có một cậu bé chạy ngang qua xe.

“Tôi hét lên với cậu bé, nhưng thằng bé chỉ nhìn tôi, biểu cảm như thể rất buồn cười. Tôi hét lớn: ‘Mau đi gọi người! Mau đi gọi người!’”.  Nói xong câu ấy, tim ông đã hơi lạnh đi rồi và ông không biết cậu bé có cứu mình không. Ngay sau đó, em bé 3 tuổi lững chững bỏ đi, nhưng không phải là đi luôn mà em chạy tới tìm mục sư Jack Greene.

Mục sư kể lại: “Khi đó tôi đang nói chuyện cùng một người, đột nhiên Keith chạy đến sau lưng kéo tay tôi. Tôi quay đầu lại thì cậu nhóc không ngừng nói: ‘Bị khóa rồi, bị khóa rồi, bị khóa rồi.’”. Mục sư Greene cảm thấy lời của Keith rất kỳ lạ, ông lập tức dừng cuộc nói chuyện lại để xem thử cậu bé này đang làm trò gì.

hình ảnh

Ông Bob nhớ lại khoảnh khắc kinh hãi (Ảnh: abcnews)

Nhìn thấy biểu cảm của Keith, mục sư Greene biết là nhất định đã xảy ra việc gì đó nên ông đi theo Keith đến bãi đỗ xe thì thấy cậu nhóc chạy về phía xe của ông Bob. Mục sư Greene cho hay, khi đó cả người ông Bob “bị mồ hôi làm ướt hết cả áo”, “mặt ông ấy đỏ rực”.

Mục sư Greene lập tức đưa ông Bob vào nhà thờ để ông nhanh chóng hạ nhiệt xuống, cho ông uống nước và nghỉ ngơi trong phòng điều hòa. Ông Bob nhanh chóng hồi phục lại, ông rất cảm kích ơn cứu mạng của cậu bé Keith và mục sư Greene. Ông Bob cho hay, từ khi mua chiếc xe này đến nay, cửa xe luôn có vấn đề. Ông và vợ không ngờ lần này lại nguy hiểm đến tính mạng của ông.

Đúng là thế giới này, có nhiều trường hợp hy hữu khiến chúng ta phải xúc động như hình ảnh cậu bé 3 tuổi cứu cụ ông mắc kẹt trong xe hơi. Cứ ngỡ chỉ người lớn mới đủ kỹ năng cứu con nít, hóa ra có những đứa trẻ còn hơn cả thiên thần.

Tất nhiên, ông Bob rất may mắn khi gặp Keith Willams, em chỉ đang trong giai đoạn tập nói, tập nhảy, tập đi, chưa hoàn thiện về mặt nhận thức nhưng theo bản năng, em có trái tim ấm áp vô cùng. Có lẽ, em bé đã được hưởng giáo dục rất tốt từ gia đình, mẹ cha.

hình ảnh

Vị mục sư tốt bụng (Ảnh: abcnews)

Dù con trẻ còn nhỏ nhưng đã biết sẻ chia, biết lên tiếng, biết cầu cứu khi thấy có trường hợp ‘lạ’. Lại nói trong câu chuyện về cụ ông cầu cứu cháu bé 3 tuổi, phải cảm ơn cả vị mục sư Jack Greene, nếu là một người khác, nếu là ở một đất nước kém văn minh, chẳng ai hơi đâu để ý lời con trẻ.

Nhưng mục sư đã không làm thế, linh tính và trách nhiệm khiến ông không bao giờ phớt lờ lời nói của ai. Nhờ đó mà cụ ông Bob đã được cứu sống trong gang tấc.

Sau cùng, hẳn là nhiều người sẽ có được bài học cho mình, ở đời có những việc tưởng chừng rất nhỏ bé, giản dị nhưng nếu chúng ta biết quan sát và chú ý lắng nghe, đừng xem nhẹ bất cứ ai, kể cả lời nói của một đứa trẻ, thì chắc chắn, xã hội này sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc diệu kỳ.

Nguồn tham khảo: Trithucvn.net