Nuôi dưỡng và chăm sóc con cái vốn là trách nhiệm của bố mẹ. Nhưng không phải ai cũng đủ sức cung phụng ‘máu mủ’ cả đời. Đặc biệt ở phương Tây, thanh niên từ 18 tuổi đã sống tự lập. Vậy mà vẫn có trường hợp oái ăm, bố mẹ kiện con trai vì 30 tuổi vẫn còn ăn bám.

Cụ thể, bà Christina và ông Mark Rotondo (Mỹ) từng nộp đơn ra tòa để tố cáo con trai Michael Rotondo (30 tuổi) không chịu ra ở riêng sau nhiều lần khuyên nhủ bất thành. Trước đó, vợ chồng này đã 5 lần ra "tối hậu thư" để yêu cầu con trai mình phải dọn ra khỏi nhà.

hình ảnh

Hai vợ chồng cùng cậu con trai 30 tuổi trong phiên tòa (Ảnh: Daily Mail)

Theo tìm hiểu, Michael đã dọn về ở cùng bố mẹ từ 8 năm trước. Trong suốt thời gian từ đó đến nay, người đàn ông 30 tuổi này không trả tiền nhà, từ chối giúp đỡ bố mẹ việc nhà, thậm chí tiêu hết khoản tiền mà bố mẹ dự định cho để anh có thể ổn định cuộc sống.

Trong bức thư gửi cho con trai ngày 2/2, ông bà Rotondo viết: “Michael, sau khi trao đổi với mẹ của con, bố và mẹ quyết định rằng con phải rời khỏi nhà ngay lập tức. Con có 14 ngày để rời đi. Con không được phép trở lại. Bố mẹ sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết.”.

Không lâu sau đó, ông bà Rotondo tiếp tục gửi một lá thư nữa cho con trai với nội dung: “Michael Joseph Rotondo, con đã bị đuổi ra khỏi nhà từ hôm nay”. Tuy nhiên, lá thư này cũng không khiến Michael suy chuyển ý định.

Sau nhiều lần bố mẹ kiện con trai thất bại, ông bà Rotondo quyết định sử dụng cách khác, đó là dùng tiền để thuyết phục con trai họ phải ra ở riêng. Họ đã tặng Michael 1.100 USD để anh này có thể tìm một nơi khác để ở, đồng thời đưa ra một số lời khuyên dành cho con trai.

“Vẫn có một số công việc dành cho một người có ít kinh nghiệm làm việc như con. Hãy nhận một công việc nào đó đi. Con phải đi làm!”.

hình ảnh

(Ảnh: Daily Mail)

Bất chấp mọi phương án, những nỗ lực của cặp bố mẹ kiện con trai ăn bám đều không mang lại kết quả và Michael vẫn nhất quyết không chịu dọn ra ngoài. Sau cùng, cặp đôi người Mỹ đã đệ đơn kiện ra tòa án địa phương với hy vọng có thể “tống cổ” con trai họ ra ở riêng.

Tuy nhiên, do Michael là một thành viên trong gia đình nguyên đơn, nên tòa địa phương không có thẩm quyền giải quyết và vụ việc được chuyển lên tòa án tối cao New York. Về phần mình, Michael nói rằng anh có công việc kinh doanh riêng, song từ chối tiết lộ thông tin chi tiết khi được hỏi thêm. “Công việc của tôi là chuyện riêng của tôi”, người đàn ông 30 tuổi nói.

Trong phiên xét hỏi tại tòa, thẩm phán Donald Greenwood một lần nữa cố gắng thuyết phục Michael tự nguyện rời khỏi căn nhà ở Camillus, New York. Tuy nhiên, Michael, người tự biện hộ cho mình trước tòa, cho rằng anh có quyền ở thêm 6 tháng nữa cùng với bố mẹ.

Ngay lâp tức, thẩm phán Greenwood đã bác bỏ yêu cầu “quá đáng” của Michael và yêu cầu anh phải rời khỏi nhà của bố mẹ mình càng nhanh càng tốt.

hình ảnh

(Ảnh: Daily Mail)

Tục ngữ Việt Nam có câu “Cá chuối đắm đuối vì con” để ám chỉ việc các bậc cha mẹ dốc hết tiền của, tinh thần và sức lực của mình vào con mà không một lời oán thán hay hối hận.

Thế nhưng, trong câu chuyện bố mẹ kiện con trai vì không chịu ở riêng, cặp phụ huynh nói trên đã có tư tưởng tiến bộ và thái độ đúng đắn khi quyết liệt đuổi con ra khỏi nhà.

Có thể với văn hóa phương Đông, hành động ấy mang chút tàn nhẫn, nhưng nếu không cứng rắn ngay từ đầu, người chịu khổ không ai khác, lại chính là chúng ta.

Càng ngẫm, lại càng ngao ngán cho thanh niên 30 tuiổ, ở lì và ăn bám, danh dự chạm đáy khi bố mẹ công khai khởi kiện, vậy mà anh ta không một chút ăn năn, xấu hổ, tự vấn lương tâm. Ngược lại còn mặt dày thách thức, cãi tay đôi với tòa.

Michael – là điển hình cho tầng lớp thanh niên trẻ sống phụ thuộc mà người Mỹ thường gọi là thế hệ Boomerang, nghĩa là khi bạn ‘ném đi’ nó cũng sẽ tự động quay trở về. Cũng như con cái sống vô trách nhiệm, dù có bị tống cổ trăm lần, vẫn tìm cách moi tiền từ các bậc phụ huynh.

hình ảnh

(Ảnh: Daily Mail)

Sau cùng, chỉ mong chúng ta hãy xem câu chuyện này là bài học cảnh tỉnh. Bố mẹ đừng nuông chiều con cái, phải dạy con tự lập từ nhỏ và phải có thái độ quyết liệt trước sự ăn bám của con.

Còn với giới trẻ, nếu có tự trọng xin hãy lao động để kiếm cơm, đừng sống ‘bẩn’ đến mức mà người sinh ra mình cũng phải ngao ngán, chỉ muốn từ mặt, vậy thì nhục nhã lắm!

Nguồn tham khảo: Dân Trí