Ngày cưới là ngày vui nhưng vì một số hủ tục mà nhiều cô dâu – chủ rể lại lâm vào cảnh đáng thương. Thiết nghĩ xã hội đã văn minh thì những câu chuyện tưởng hài hước mà ngớ ngẩn, tưởng giúp đời mà hại người...không nên tiếp diễn nữa.

Với những ai đã từng xem phim kiếm hiệp, hẳn sẽ không lạ gì với hình ảnh “náo động phòng” – một tập tục lâu đời của người Trung Quốc. Theo đó, sau đám cưới long trọng thì bạn bè của cô dâu chú rể sẽ bày ra những trò chọc phá, tạo không khí vui vẻ...trước khi họ hợp hoan, với quan niệm sẽ xua đuổi tà ma, mang lại may mắn cho đôi trẻ.

Xúc động nữ y tá bỏ dở đám cưới, mặc váy cô dâu chạy đi cứu bệnh nhân: Nhà trai vui vẻ ủng hộ

hình ảnh

Tuy nhiên, càng ngày, "náo động phòng" càng bị biến tướng, trở nên xấu xí hơn với những hành vi biến thái của người tham gia như: hô hào chú rể hôn phù dâu trước mặt cô dâu, cô dâu bị lột đồ hay thậm chí là cơ hội cho những "yêu râu xanh" giở trò với phù dâu trong buổi lễ...

Và rồi, một chú rể ở thị trấn Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), vì quá hoảng sợ bởi những trò "náo động phòng" quái đản nên đã bỏ chạy luôn ra ngoài trong trạng thái chỉ đang mặc một chiếc quần cộc.

Không may, do mải chạy không kịp chú ý đường, chú rể này bị một chiếc xe hơiđâm phải trên đường cao tốc Lam Hải. Trong đoạn video do người đi đường quay lại, nhiều ô tô đi qua khu vực này đã bị ách tắc vì vụ tai nạn. Không chỉ mặc mỗi chiếc quần cộc, trên người chú rể còn bị phủ kín bởi mực đen do những trò đùa "náo động phòng" của bạn bè để lại.

hình ảnh

Chú rể bị bạn bôi mực đầy người trước khi chạy ra đường (Ảnh: Daily Mail)

Những người bạn bày trò đã đưa chú rể đi viện. Cảnh sát giao thông cũng xác nhận vụ việc này. Tại viện, chú rể không bị nguy hiểm tính mạng, nhưng thần kinh bị hoảng loạn nên chưa thể nói được. Vậy là, ngày vui của đôi vợ chồng mới cưới bỗng chốc trở thành thảm hoạ.

Thế mới thấy, phong tục và hủ tục nhiều khi chỉ cách nhau một sợi tóc, nếu mình hành động đẹp và văn minh, nó là kỷ niệm đáng nhớ, nhưng bày trò quá lố và vui đùa quá trớn thì ký ức đọng lại, chỉ còn nỗi buồn mà thôi.

Thiết nghĩ sau vụ việc nghĩ, những người bạn được tham dự đám cưới, vốn thân thích và gắn bó từ trước, nay chẳng thể nhìn mặt nhau được nữa. Hẳn là họ cũng tự cảm thấy xấu hổ, cảm thấy có lỗi vì đã ‘vô tình’ đẩy chú rể vào cảnh bi ai. Cũng may chú rể bảo toàn tính mạng, nếu không thì cái kết sẽ chua chát hơn nhiều.

hình ảnh

Chú rể gặp tai nạn xe hơi khiến nhiều người lo lắng (Ảnh: Daily Mail)

Lại nói, nguyên nhân quá lố của những vụ náo động phòng, chắc chắn có sự tác động của bia rượu. Khi hơi men đã lên cao trào, chẳng ai còn kiểm soát nổi bản thân và bắt đầu biến thành quỷ dữ. Còn nhớ ở Việt Nam có câu chuyện của chú rể Ninh Bình bị thách uống hết 20 chén rượu mới được đón dâu khiến dư luận dậy sóng.

Dù khá bất ngờ, nhưng vì hoàn cảnh khó từ chối, nam chính đành lần lượt uống hết 20 chén rượu trong tiếng reo hò, cổ vũ từ bạn bè. Cũng theo chia sẻ từ phía nhà gái, ở quê cô dâu không có tục lệ bắt chú rể phải uống rượu như vậy. Vì là bạn bè thân thiết thử thách nên chú rể đã nhiệt tình hưởng ứng.

May mắn, chú rể là người có tửu lượng khá, đã ăn uống đủ đầy trước khi rước dâu nếu không thì rất dễ bị choáng, thậm chí là bị sốc rượu, bởi trước đó nhiều ngày, thân thể của họ cũng rã rời vì vất vả lo toan.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: Sohu.com)

Rồi ở Lạng Sơn, cũng từng có clip thách uống rượu trước khi đón dâu cho chú rể. Khi nhà trai muốn vào rước dâu sẽ phải uống hết 100 chén rượu được lồng hình trái tim do nhà gái chuẩn bị. Hay tại hôn lễ của chính mình, cô dâu vẫn bị hội bạn thân ép uống hết rượu mới được nhận phong bì khiến dân mạng tranh cãi.

Một lần nữa, những người bạn như thế này nên tự xem lại mình, tất nhiên chuyện bày trò để không khí náo nhiệt, vui vẻ là tình cảm đáng quý. Nhưng chơi trò gì, uống cái gì thì nên cân nhắc để vừa văn minh, vừa hợp sức. Xin đừng quá lố để rồi ngày vui lại biến thành ngày buồn, vậy thì đau lòng lắm!

Nguồn tham khảo: VNE