Cuộc sống của người phụ nữ thường có nhiều vết thương lòng. Đó là khi bị chồng phản bội, bị đồng nghiệp chơi xấu, bị người thân hiểu lầm, bị bạn bè xa lánh. Nhưng thay vì nói hết ra cho vơi nhẹ nỗi niềm, phụ nữ thường chọn cách im lặng. Vì họ có quá nhiều thứ để lo sợ…

Tôi biết một người chị, tên Dung, đang sống trong cảnh đồng sàng dị mộng với chồng. Sau đêm tân hôn, chị bị chồng nghi ngờ không còn trong trắng. Nước mắt đầm đìa, chị thật thà kể hết về mối tình đầu của mình cho anh nghe. Chị thẳng thắn thừa nhận bản thân đã đi quá giới hạn với người cũ, mong chồng hiểu và thứ tha.  

Đời đàn bà không sợ ma quỷ, chỉ sợ lòng người đổi trắng thay đen: Đau thấu tận xương tủy

Kể từ đó, đời sống của họ dường như bằng mặt mà không bằng lòng. Người chồng cũng dần nảy sinh tâm lý nghi ngờ vợ. Biết chồng ‘khó tính’, chị chiều chồng hết mực. Nhưng rồi chuyện gì tới cũng tới, chị phát hiện chồng ngoại tình, chị đau đớn, gào thét nhưng không dám ly hôn.

hình ảnh

Hình minh họa (Phunutoday)

Mỗi đêm, chị dằn vặt chính mình, chị tự dặn lòng trên vai còn quá nhiều trách nhiệm, hai con còn nhỏ, cha mẹ đã già yếu lại có truyền thống gia đình nề nếp không có tiền lệ ly hôn, rồi danh dự bản thân chị trong xã hội.

Thế nhưng, anh chồng dường như chẳng thèm quan tâm, để ý. Mỗi lần bị vợ chất vấn, anh lại đem quá khứ của chị đay nghiến và đối với anh, như thế là ‘công bằng’.

Bế tắc và tuyệt vọng, chị trút hết nỗi lòng với cô bạn mà chị tin tưởng nhất, mong nhận được lời khuyên. Nhưng lần này, còn thê thảm hơn lần trước, khi mà tất cả những thông tin về đời tư cá nhân, những uẩn khúc trong gia đình của chị… đều bị bạn bè trong lớp bàn tán.

Có người chê, chị có chơi có chịu, ‘đáng’ bị chồng phản bội vì trước đây dối lừa. Có người ngậm ngùi, xót xa vì chị xinh đẹp, hiền ngoan nhưng gặp cảnh không may mắn. Có người ngạc nhiên, tò mò xem tình cũ của chị là ai.

Cứ thế, chị bị đẩy vào vực thẳm, chị suy sụp, đau đớn, thậm chí có ý nghĩ muốn chết đi. Nhưng rồi, chị bình tâm lại, chị biết mình cần gặp bác sĩ tâm lý, quyết cứu vớt đời mình một lần nữa xem sao. Đến đây, chị hiểu ra một điều, mình đã dại khờ khi đem vết thương lòng kể cho người khác. Đầu tiên là chồng, sau đó là bạn.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: tin247)

Tất nhiên, chị cũng phạm sai lầm khi giấu chuyện quá khứ nhưng nếu chồng chị là người đàn ông đúng nghĩa, họ sẽ biết nghĩ thoáng đi, thậm chí còn xót xa cho chị vì tuổi trẻ bị lừa dối. Họ sẽ nhìn vào cách mà vợ đang sống để đối xử, chứ không phải dùng quá khứ của vợ để bào chữa cho thói trăng hoa.

Còn cô bạn của chị, thật ra chỉ là một kẻ nhiều chuyện, nhìn qua thì có vẻ xởi lởi, cởi mở, thích tư vấn tâm lý và đưa lời khuyên, nhưng bên trong chỉ đang cố gắng đào bới những nhược điểm của bạn bè, để tâng mình lên, hạ người khác xuống.

Chị tỉnh ngộ và dần hiểu ra, phải thay đổi mình, chị quyết làm đơn ly hôn. Ngày đưa giấy, gã chồng có vẻ sốc vì không tin cô vợ hiền lành bấy lâu lại bạo dạn đến thế. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, về sau gã không thể cưới thêm vợ, vì cô gái nào cũng chê bai anh ta chuyện quá khứ.

Còn người bạn, chị tuyệt giao, không đếm xỉa. Mình đã dại một lần, không thể dại lần thứ hai. Bạn bè cần có chọn lọc, tốt thì chơi, xấu thì nghỉ. Cứ đơn giản mà hành động, cho đời thanh thản.

Sau cùng, chị rút ra cho mình một bài học sâu sắc: Đừng tùy tiện phơi bày vết thương của bản cho người khác xem, vì giữa xã hội này, sẽ không phân rõ người nào sẽ là người bôi thuốc cho bạn, người nào sẽ xát muối vào nó.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: baomoi.com)

Và bây giờ thì chị đã hiểu, tại sao đàn bà nói nhiều nhưng khi có tổn thương, lại dần trở nên im lặng, tại sao đàn bà lắm lời, đàn bà có thể tám đủ chuyện trên trời dưới đất, nhưng riêng với những nỗi đau từ quá khứ, họ ít tâm sự cùng ai.

Đàn bà, nhìn vậy thôi chứ thật ra không nông cạn như 'khơi đựng trầu'. Đừng nhìn họ hoạt bát, cười nói, đừng nhìn họ thân thiện, vui vẻ mà nghĩ rằng họ không biết đau. Ừ thì đàn bà nói nhiều thật đấy, nhưng có những giới hạn, họ tuyệt đối lặng im.

Bởi họ tự biết, mọi vết thương, dù cạn dù sâu cũng cần thời gian để lành vết sẹo. Từ đây, họ làm chủ cuộc đời mình, tự tin bước tiếp, can đảm đương đầu. Phụ nữ muốn hạnh phúc dài lâu, đành phải tự mình, bôi thuốc cho vết thương.