Có nhiều người, từ bé đến lớn vẫn luôn sợ bóng đêm, sợ ma quỷ dù biết chúng không hề có thật. Nhưng rồi khi được trải đời, khi dần va vấp, họ bỗng thấy nỗi sợ vô hình ấy không đáng bàn tới, bởi lòng người còn kinh hãi gấp trăm.

Chị gái tôi cũng như vậy đó thôi. Chị sợ ma đến mức không thể ở nhà một mình, không thể đi vệ sinh nếu mất điện, không thể ngủ mà thiếu ánh đèn. Không dám tiệc tùng với bạn bè qua đêm, ở lại nhà người khác… chỉ vì quá sợ!

Nhưng rồi ngày chị bị nhà chồng ‘trả về nơi sản xuất’, những ám ảnh ấy chẳng còn. Chị mạnh mẽ hơn, can trường hơn nhưng chua chát hơn. Chị bảo đời mình cuối cùng cũng được thấy ‘ma quỷ’ bằng xương thịt, không ẩn giật trong bóng đêm mà hoạt động cả ban ngày.

Đàn bà chỉ đau 1 lần khi bị chồng phản bội, nhưng khổ tâm cả đời vì những chuyện không tên

Lúc đầu tôi không hiểu lắm lời chị nói, nhưng rồi nghe chị tâm sự tôi mới vỡ òa tức giận. Còn nhớ ngày chị gái tôi đi làm dâu, làng trên xóm dưới ai nấy đều chúc mừng vì nhà chồng chị giàu có, còn chồng thì khá hiền lành, mẹ cha chồng cũng là người tốt phước. Nhưng đúng là ở đời không nên nói trước điều gì, bởi gia đình ấy lại có cô em chồng quái gở.

hình ảnh

Hình minh họa (Phunutoday)

Đáng sợ hơn, chính em ấy là người đã làm mai cho hai anh chị, nên khi bước qua căn nhà mới, chị gái tôi không hề có chút đề phòng. Rồi bi kịch cũng bắt đầu, khi tất cả số tiền sau vụ mùa vất vả của gia đình chồng đã không cánh mà bay. Mọi thành viên trong nhà hôm đó ai cũng đều có mặt, chỉ ngoại trừ chị gái tôi quá giờ làm mà sao không thấy về nhà.

Lúc ấy, sự nghi ngờ đều đổ dồn về cho chị. Nhưng nào ai biết, chị tăng ca đột xuất, điện thoại phải để chế độ im lặng vì đang họp, làm sao mà nghe máy, mà phân trần. Lúc đặt chân về nhà, chị chưa kịp nghỉ mệt, em chồng đã lao vào đặt câu hỏi dồn dập.

Chị tôi vốn tính hiền không giỏi ăn nói nên chẳng biết phải làm sao. Không khí gia đình lúc ấy rất bí bách, một tuần trôi qua vẫn chưa tìm được số tiền vì sao mà mất, mọi người ở nhà ai cũng căng thẳng, chị gái tôi sụt ký thấy rõ.

Ấm ức, chị gái tôi xin được về nhà mẹ đẻ. Vậy mà nhân cơ hội này, cô em chồng lại lao vào chất vấn, nói chị ‘có tật giật mình’. Thậm chí đã buông rất nhiều lời lẽ khó nghe, trong khi mọi chuyện chưa được rõ ràng, thậm chí còn dọa kiện chị.

hình ảnh

Hình minh họa (Tin247.com)

Chị đau đớn, tức giận nhưng im lặng ra đi. Lúc ấy gia đình không ai biết chị gái tôi đang mang thai. Ngày chị định báo tin vui có lẽ cũng là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời chị. Anh rể lúc ấy đã có ý định níu chị lại nhưng chị nhất quyết không đồng ý.

Sau cùng, mọi khúc mắc được giãi bày khi mẹ chồng quyết định tìm ra thủ phạm, bà nhờ luật sư để khởi kiện. Lúc này, thủ phạm là vợ chồng cô em gái, họ cần lấy để trả gấp khoản nợ do kinh doanh thua lỗ.

Thật đau đớn, khi đó ba mẹ chồng chị đã sang nhà tôi để xin lỗi chúng tôi không đồng ý. Bởi danh dự của một người, mất rồi khó lấy lại. Tất nhiên, trong chuyện này chị không trách chồng, không trách ba mẹ chồng, bởi dù họ có nghi ngờ, vẫn không dám nặng nhẹ với chị.

Chị chỉ đau lòng với cô em chồng, người từng là đồng nghiệp, từng làm mai cho chị, đã lấy tiền còn vu oan trắng trợn. Sau này nếu vẫn còn ở với nhau, làm sao đối mặt, làm sao sống tiếp? Đúng là cuộc đời đàn bà, trăm đường chịu khổ, nhưng thà họ khổ vì nghèo, vì thiếu thốn mà được yêu thương còn hơn là sống trong giàu sang mà lòng người khó đoán.

hình ảnh

Hình minh họa (Baomoi.com)

Hóa ra, con người còn tàn nhẫn hơn cả lang sói, đáng sợ hơn cả ma quỷ. Con người đôi khi sẵn sàng vì lợi lộc trước mắt mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ bạn bè và người thân. Con người có khi vì tiền mà mất hết nhân tính, và vì muốn đạt được mục đích của mình mà lừa lọc dối trá, bất chấp thủ đoạn.

Khi cần bạn thì ngon ngọt tung hê, khi ghen tỵ với bạn thì tung tin hãm hại. Người đào hoa thì bị mọi người nói ra nói vào, người chung thủy thì bị lừa dối; người trung thực thì hay bị người khác lừa, người tốt thì hay bị chà đạp.

Làm người có ai thích sống cô đơn cả đời, ai cũng muốn có bạn bè, người thân bên cạnh, thế nhưng có những người chỉ qua tiếp xúc một thời gian thì bị mọi người xa lánh, không ai muốn làm bạn. Vì thế, muốn sống một cuộc sống vui vẻ hãy tránh xa những loại người như này, bởi đôi khi những người này còn đáng sợ hơn ma quỷ.