Đó giờ, “tuesday” vẫn là cụm từ dành cho những kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Thế nhưng bạn có biết, “tuesday chủng mới” còn đáng sợ hơn nhiều. Chúng có tên là em gái “trà xanh” – bên ngoài thì mong manh yếu đuối nhưng tâm hồn lại đen tối vô cùng.

Những cô gái được gắn nickname “trà xanh” ấy mà, bề ngoài thì luôn tỏ ra dịu dàng, hiểu chuyện và biết nghe lời nhưng trong bụng thì ôm đầy một “bồ dao găm”. Hệt như tên gọi trà xanh vậy, trước và sau khi uống là hai khái niệm hoàn toàn đối lập, khi ngửi thì thanh mát, thơm ngọt thế thôi, uống vào rồi mới đắng chát tận cõi lòng.

Lại nói trong xã hội hiện đại này, các cô em gái “trà xanh” không thiếu những chiêu trò nham hiểm, đặc biệt, 99% trong số ấy đều có hứng thú với “hoa đã có chủ”. Và thực tế đáng buồn là hầu hết cánh mày râu đều không thể nhận diện được “chủng tuesday” mới này.

5 năm chạy theo cung phụng 'tuesday', tỷ phú nức tiếng dần hối hận: Nhận ra vợ cả là chân ái

hình ảnh

Hình minh họa (Vietgiaitri.com)

Thậm chí có anh chàng còn quát nạt bạn gái mình khi cho rằng “cô ấy cứ ghen tuông bóng gió rồi làm quá lên” chứ “anh và người ta chỉ là bạn thôi”. Rõ ràng, khả năng phân biệt"trà xanh" của đấng mày râu lại kém đến đáng thương, cứ vô tư tiếp xúc chẳng nghi ngờ gì.

Nhưng con gái chúng ta thì khác, nhận diện em gái trà xanh không chỉ bằng giác quan thứ 6 mà còn nhờ vào sự nhanh nhạy của EQ. 

Bạn trai cắm mặt vào điện thoại, cày game đêm ngày

 Bạn gái chắc chắn sẽ nổi điên mắng: "Từ sáng đến tối chỉ biết game, game và game. Trong mắt anh còn có em không hả?" "Trà xanh" thì lại nịnh nọt, chém gió rằng: "Anh chơi game giỏi quá, chiêu này lợi hại quá nè, chiêu kia cũng vậy. Wow, giỏi quá à hay là anh kéo em chơi cùng với, chứ em chơi gà lắm".

Bạn trai nói chuyện với một cô gái khác

 Bạn gái chắc chắn sẽ hùng hổ quát: "Nhỏ đó là ai vậy? Nói cái gì với nhau mà cứ đứng gần gần, nhìn ngứa cả mắt. Giải thích rõ ràng cho em, không là chia tay đi nha!" Còn "trà xanh" ấy à: "Anh vừa nói chuyện với cô nào vậy? Anh kì cục ghê. Thôi, nói chuyện xong thì nhớ xóa nhật kí cuộc gọi với tin nhắn đi nha, đừng để bạn gái anh thấy, mất công cô ấy hiểu lầm anh đó".

hình ảnh

Hình minh họa (Vietgiaitri.com)

Bạn trai đi chơi khuya chưa về

Bạn gái nổi nóng: "Anh nhìn xem mấy giờ rồi, sao còn chưa về? Đợi em qua đón luôn hay gì? Giờ mà không về ngay thì mai đừng có mà gặp em". "Trà xanh" thì lại như thế này đây: "Ồ, anh đi khuya thế à? Bạn gái anh có đi theo không? Không á, cô ấy không lo cho anh à. Thôi để em đi với anh, có hiểu lầm gì thì về em giải thích với cô ấy cho".

  Bạn trai... nghèo cháy túi

Bạn gái: "Ôi dào, không có tiền thì đã sao, đi ăn đi chơi cái gì nhẹ nhàng thôi. Không thì qua chỗ em, em nuôi anh mấy hôm, hết bao nhiêu cơm gạo đâu mà lo". "Trà xanh" lúc ấy sẽ suy nghĩ âm thầm trong lòng rằng: "Chết, không có tiền lo cho mình à, phải đổi đối tượng khác ngay thôi" và giả vờ bận bịu để không gặp mặt nữa.

Bên cạnh đó, các em gái trà xanh còn có những câu nói cửa miệng rất dễ nhận ra

-Chúng mình chỉ là bạn thôi, anh không cần nghĩ nhiều đâu nha.

-Không phải người yêu anh dễ giận lắm à, thôi anh đi dỗ chị ấy đi!

-Em không biết sao chị ấy tự nhiên lại giận nữa, rõ ràng đang nói chuyện rất bình thường.  em xin lỗi!

-Hay lần sau anh rủ cả chị ấy đi chơi cùng bọn mình nữa đi,  em sợ chị ấy lại hiểu lầm hai đứa mình.

-Chắc bạn gái anh không cố ý đâu!

-Em thương anh lắm, nhưng em chẳng có tư cách gì hết.

-Người yêu anh giận rồi à? Ôi làm sao bây giờ? Em xin lỗi. Anh đi dỗ chị ấy nhanh đi, cứ mặc kệ em!

-Anh tốt như vậy mà sao chị ấy lại không biết trân trọng cơ chứ

hình ảnh

Hình minh họa (Naver)

-Anh nhắn tin với em thế này có sao không? Bạn gái anh không ghen chứ? Ôi, con gái hay tưởng tượng linh tinh thật đấy.

-Sao cô ấy quá đáng thế? Chẳng chịu nghĩ cho anh gì cả!

-Hình như bạn gái anh không thích em lắm nhỉ? Em đã làm gì sai à?

-Anh chiều chị ấy như thế không tốt đâu, dễ sinh hư lắm đấy.

-Ôi, cái này anh mua cho cô ấy chắc đắt lắm nhỉ? Em không hiểu mấy cái hàng hiệu này lắm.

-Em với bạn trai chị không có chuyện gì đâu, chị đừng giận anh ấy nha.

-Anh sao thế? Cãi nhau với chị ấy à? Kể em nghe xem nào...

-Nếu em là bạn gái anh, em sẽ không bao giờ blablablablah...

-Anh đừng giận chị ấy nhé, con gái mà, ai chẳng có lúc nắng mưa thất thường như thế.

-Em uống say/đang buồn/đang chán, anh tới gặp em một chút được không?

-Thôi từ nay em chẳng dám đến tìm anh nữa đâu, không anh với cô ấy lại phải cãi nhau vì em.

-Dạo này hai người ổn không?

hình ảnh

Hình minh họa (Tin247.com)

Nói tóm lại, "trà xanh" là phiên bản cao cấp của Tuesday, họ tinh tế hơn, sâu sắc hơn, mưu mô hơn, thấu hiểu lòng người hơn. Họ luôn dùng lời nói và hành động, dần dần bêu xấu hình tượng người yêu trong mắt bạn trai, khiến họ cảm thấy các cô nàng "trà xanh" này mới là người tốt bụng nhất, hiền lành nhất, dễ tính nhất, ngoan ngoãn nghe lời mình nhất và bắt đầu có ý định tự xa rời người yêu.

Và rồi, nếu một ngày cuộc tình của bạn có kẻ thứ 3 chen vài, xin đừng nóng giận, cách để xử lý em gái trà xanh chính là bạn phải thật bình tĩnh. Như người đời vẫn thường nói: “Nếu chàng trai của bạn không cho phép thì chẳng cô gái nào có thể bước vào cuộc đời của hai người”.

Nguồn tham khảo: Tổng hợp