Không chỉ sắc sảo trong từng vai diễn, ngoài đời thường Bảo Thanh là mẫu phụ nữ thông minh, tháo vát, biết tiến, biết lùi. Những phát ngôn của cô, không hề gây sốc để câu view, ngược lại vô cùng chín chắn, đầy triết lý và suy tư.

Mới đây trên một trang báo, cô đã chia sẻ rất nhiều về đời tư cá nhân, về quan điểm sống, về tình yêu và sự nghiệp. Điều đặc biệt, Bảo Thanh đã nói một câu khiến phụ nữ phải gật gù tâm đắc:Tôi thực sự rất ghét câu cửa miệng của rất nhiều người: “Đàn bà thì biết cái gì!”

'Vết thương lòng' là thứ đàn bà nên giấu kỹ: Người bôi thuốc thì ít, kẻ xát muối thì nhiều

Có lẽ không chỉ nữ diễn viên, mà rất chị em đều cảm thấy đây là phát ngôn mang tính xúc phạm. Đàn bà thì sao? Bộ đàn bà thì không có suy nghĩ, đàn bà không có lập trường, đàn bà không có kiến thức, đàn bà không có kinh nghiệm sống hay gì?

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: baomoi.com)

Ngẫm xa hơn, câu nói này thường nằm ở cửa miệng của đàn ông. Nghĩa là, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề lắm.  Tôi nhớ ngày bé có lần sang nhà chú họ, thấy cả gia đình đang ăn uống vui vẻ, tôi cũng xin phép được ‘hóng chuyện’ vào chơi.

Nào ngờ đâu, bữa cơm hôm ấy lại là một kỷ niệm buồn. Khi rượu vào lời ra, ông chú của tôi bắt đầu nói luyên thuyên, đủ thứ trên trời dưới đất. Sợ chồng xấu hổ trước mặt bà con, vợ của chú (thím của tôi) nhẹ nhàng góp ý, thì thầm vào tai khuyên bảo chú bớt lại vài câu.

Nhưng cái kết thật chát đắng, chú hét ngược vào mặt của thím, chỉ tay 5 ngón mà rằng ‘Đàn bà thì biết thì mà nói’. Buồn thay, mẹ cha chồng của thím cũng gật đầu đồng ý: 'Đúng rồi, mày là vợ thì cấm ý kiến.' Kinh khủng hơn, chính cha ruột của thím cũng có mặt trong bữa cơm hôm ấy quay sang ‘dạy’ con gái: 'Đàn bà nói ít thôi, không biết thì dựa cột mà nghe.'

Không hiểu sao khoảnh khắc ấy tôi thấy lòng mình đau kinh khủng, nhìn đôi mắt thím rơm rớm đỏ hoe mà tôi sợ lắm. Tôi sợ cảnh lấy chồng gia trưởng, tôi sợ làm dâu trong những gia đình có tư tưởng phong kiến nặng nề. Nhưng sợ nhất là cảm giác chính bố mẹ ruột cũng nghĩ như họ.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: phunutoday.com)

Buồn và thất vọng, tôi xin phép ra về sớm. Trên quãng đường trở về, tôi chợt nghĩ đến gia đình của mình, nếu có mẹ tôi ở đó, hẳn bà sẽ vùng lên nói lý lẽ. Nhất định, bà sẽ chỉ tay vào những người ấy và phân trần: 'Vâng, mấy người cái gì cũng biết, chỉ có biết đều là không’

Tính mẹ tôi nóng thế đấy nhưng tôi cảm thấy may mắn vì bà có tư tưởng tiến bộ trong cách dạy con gái. Bởi từ xưa đến nay, bà luôn bảo tôi rằng, là con gái phải thông minh, có kiến thức và nên có chính kiến. Đừng vì một định kiến cổ hủ mà khiến mình phải chịu bất công.

Hôm nay, lặng nghe chia sẻ của diễn viên Bảo Thanh, những hình ảnh năm xưa lại hiện về. Tôi thấy đồng cảm sâu sắc, bởi câu nói ‘đàn bà thì biết cái gì’ là một sự xúc phạm đối với phụ nữ. Đàn ông khi phát ngôn ra câu ấy, chính là đang 'vả' vào người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Còn phụ nữ mà có suy nghĩ ấy, chính là tự hạ thấp giá trị của bản thân.

Đàn bà, biết nhiều hơn ‘nửa kia’ vẫn nghĩ, họ biết lo lắng cho gia đình, biết vun vén cho cuộc sống, biết chấp nhận chịu đựng, biết hy sinh bản thân để giữ ‘cơm lành, canh ngọt’. Chỉ có đàn ông, không biết thương vợ, không biết tôn trọng phụ nữ, không biết người đầu ấp tay gối của mình đã và đang chịu đựng những gì. Đàn ông như thế, mới là kẻ chẳng đáng để phát ngôn.

hình ảnh

Hình minh họa (Ảnh: tin247.com)

Sau cùng, xin được tạm kết bằng đôi lời của nữ diễn viên Bảo Thanh: ‘’Chúng ta đang sống ở thời đại mà bình đẳng giới được coi trọng, không nên duy trì suy nghĩ trọng nam khinh nữ như thời xưa nữa. Phụ nữ hay đàn ông khi đã về chung một nhà thì phải có trách nhiệm tôn trọng nhau’’.

Có lẽ, muốn xóa bỏ định kiến trong câu nói ‘đàn bà thì biết gì’ cần nỗ lực từ hai phía. Đàn ông xin hãy công bằng hơn, đừng bao giờ có suy nghĩ ngu ngốc. Còn đàn bà, xin hãy trân trọng bản thân, đừng im lặng khi phải nghe những câu nói gây tổn thương. Hãy chứng minh đàn bà biết nhiều lắm, chỉ có duy nhất một thứ không biết, chính là sự cam chịu mà thôi!

Nguồn tham khảo: Tuổi Trẻ