Chị em nào có con thì sẽ hiểu nổi lòng của em thôi. Em có 3 bé, 2 bé nhỏ sinh đôi 2 tuổi ngoài và 1 bé lớn năm nay lên 8 rồi ạ. Bọn nhóc nhỏ này thường khá ngoan, nhưng nhiều lúc cũng nghịch và phá như giặc. Lúc này em thường mua đồ chơi, mua bim bim các thừ mấy ông giời con nhà em mới yên. Nhưng cái ông lớn nhà em lại chỉ đòi mỗi nước ngọt, không có là quậy mẹ miết nhiều khi còn khóc rồi giận lẫy đồ nữa chứ. Biết là cho con uống mấy loại nước này nhiều không tốt, nhưng không lẽ để con quậy con khóc vậy hoài hả các mẹ. Bởi thế mà em đành chịu bọn nhỏ, mà em mua loại nước ngọt không có đường ấy vì nghe nói nó sẽ tốt cho cơ thể chúng ta hơn. Mà không biết thực hư ra sao, hay chỉ là quảng cáo nói vậy thôi. Bởi sợ con gặp vấn đề gì nữa mà em lên xin ý kiến các mẹ nè..