Các mẹ ơi, giờ thời tiết càng lúc càng nóng, mùa mưa mà mưa cũng ít, nóng quá dễ mất nước. Việc ăn uống dạo này em bận rộn quá nên hơi lơ là việc nấu nướng, cả nhà em dạo này bị mắc bệnh hơi.... khó nói, anh " Táo" ghé thăm, táo bón nguy hại phết các mẹ ạ, người cứ nặng nề khó chịu, có khi còn ngồi trong toa lét tê hết cả chân. Cả nhà đến là phờ phạc, người lớn khổ vậy đã đành, còn bé nhà em thì bình thường cũng hay bón lắm, cứ 3-4 ngày mới đi "lớn" được, mỗi lần đi hơn 40 phút, mà phân thì lắc nhắt từng "em" có tí tẹo, hix rồi cộng thêm việc đi học ở trường em không quản lý được thực đơn của con nên lo lắng bé sẽ càng thêm bón nữa. Em là em quyết đuổi anh " Táo" ra khỏi nhà, để cả nhà sống xanh, sống khỏe - trước mắt mẹ nào chỉ em bí kíp nào hay ho với, rồi từ từ em điều chỉnh thực đơn cho cả nhà để chiến đấu dài kì :(