Rất khó để hiểu thứ mà ta không có, đó là trường hợp của đàn ông và chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Cũng không có gì lạ, chính phụ nữ còn chẳng hiểu hết nữa là.



Chẳng hạn như những chuyện:



Khi nào thì “nó” đến hay, liệu có canh được hay không?
Cánh đàn ông có thể cho rằng “nó” đến một cách hoàn toàn bất ngờ, chừng nào đi tè ra máu thì mới biết được mà thôi. Sự thật thì sao? Ừ thì với nhiều phụ nữ, chuyện này cũng có thể diễn ra như vậy, nhất là những người có chu kỳ dài quá 30 ngày. Dù ta đã nhắm được khoảng ngày có nguy cơ rồi còn có những dấu hiệu PMS báo trước nhưng thời gian “hẹn hò” cụ thể thế nào thì quả thật chẳng thể nào chắc chắn được.



Rồi làm sao để biết khi nào thì “nó” hết? Liệu có một khoảnh khắc nào báo hiệu rằng, “Rồi đó, xong rồi đó, hết lo rồi đó nha?” hay không? Thật sự có hay không? Phải chi kinh nguyệt của phụ nữ cũng giống như vòi nước có van điều chỉnh như vậy!



Hoặc cơn co thắt trong kỳ kinh mà chị em hay phải vật lộn thì có khác gì so với các kiểu đau bụng khác? Nó cũng là đau bụng mà lại không phải là đau bụng, đồng thời cũng có thể cùng thời xảy ra với đau bụng và nhu cầu phải “đi nặng”’. Phải giải thích điều này ra sao đây?




(Ảnh: Internet)




Rồi mấy chuyện kinh nguyệt máu me như vậy có làm bẩn quần áo hay không? Máu có dễ lem ra ngoài hay không vì nghe nói máu ra rất là kinh khủng? Điều này cũng chẳng ai chắc chắn được nốt, vì dù rằng có rất cẩn thận khi dán băng, lại dùng loại băng cỡ lớn đi chăng nữa thì phụ nữ cũng chẳng bảo đảm được mình sẽ hoàn toàn vượt qua được hết các sự cố. Thế nên tốt nhất trong chu kỳ kinh nguyệt của mình, phụ nữ sẽ mặc quần áo tối màu và dùng những chiếc quần lót cũ hay gì để cùng lắm bỏ đi không thương tiếc, hoặc cả những chiếc quần lớn cạp cao hơi theo xu hướng bà ngoại nữa - không đẹp như bình thường nhưng an toàn là trên hết!



Liệu phụ nữ có giả đau bụng kinh để làm cái cớ gì không?
Thắc mắc này không phải vô lý, rõ ràng, vì đã có nhiều người, phải chăng là cả bạn nữa, đã từng giả đau bụng để tránh làm việc gì đó, đi đâu đó trong khi lý do đơn giản thật ra chỉ là bỗng dưng thấy lười mà thôi.



Cũng có liên quan là thứ gọi là triệu chứng khó chịu trước kỳ kinh (PMS). Và PMS thì còn kinh khủng hơn đau bụng kinh nữa, ít nhất là đối với những người xung quanh, khi mà cảm xúc của người phụ nữ này thật sự là vô lý và thái quá. Ta không thể bảo một phụ nữ đang nổi điên lên (liên quan đến PMS) hãy bình tĩnh lại vì đó là việc chỉ hormone làm được mà thôi. Và mặt khác, không phải bất cứ khi nào phụ nữ nổi cơn lên thì cũng đều là do PMS!




(Ảnh: Internet)




Về chuyện thói quen ăn uống, vì không có PMS nên cánh đàn ông cũng đừng mong hiểu được về chuyện vì sao phụ nữ lại thèm khát sô-cô-la hay đồ ăn mặn hơn bình thường đến vậy, dù đây là một phản ứng phụ đã được khoa học chứng minh.



Hay chuyện mà người ta đồn đại rằng phụ nữ hễ thân với nhau, thường ở bên cạnh nhau thì ngày kinh cũng sẽ bị đẩy về gần nhau? Nghe như một hội kết máu ăn thề vậy. Chuyện này quả thật kỳ bí, vì thật ra nào có ai cố ý hay thống nhất với người khác rằng hãy kéo gần lại cho vui? Dù gì đi nữa thì đàn ông hẳn không thể làm được chuyện này nên là phụ nữ thật quyền lực và thật tuyệt!




(Ảnh: Internet)