Bạn đã nghe bài "Gót hồng" bao giờ chưa? Bạn đã bao giờ có một bà cô dạy Văn cấp 3 nói rằng, muốn biết một người con gái đẹp hay không, chỉ cần nhìn vào gót chân là biết chưa?



Nếu có, bạn sẽ hiểu tui khổ sở thế nào với gót chân của mình.



Chân con gái con đứa gì đâu mà gớm òm, mà có phải con nhà nông lam lũ lội ruộng mò tôm bắt tép gì đâu, ở nhà ba mẹ cưng như con gái rượu, vậy mà gót chân vẫn xấu xí nứt nẻ. Lúc nào cũng mang giày thể thao, bọn bạn cứ khen mày thật năng động nhưng thật ra là tui chúa ghét việc phải khoe cái gót chân xấu xí ra. Cho nên ghét thêm những nơi mà buộc phải tháo giày hu hu. Chỉ mang vớ không thì dễ hôi chân lắm, mà tháo hết ra thì lại khoe gót chân.



Trong lòng cứ nghĩ, thời này không biết các anh giai tốt có nhìn người qua cái gót chân không nhỉ, mà 100% là có rồi, có lẽ vì thế mà đến bây giờ tui vẫn còn ế chỏng gọng.



Nhưng thời thế sắp thay đổi rồi, tui mới học được một chiêu siêu hay. Sau một lần áp dụng đã thấy đỡ đỡ, vì vậy khoe ngay với mọi người nè. Ai bị ám ảnh vì cái gót chân như tui thì áp dụng nhé, có gì cùng chia sẻ kinh nghiệm cho nhau.



Trời không ưu ái, mặt không đẹp, dáng không đẹp rồi thì ít ra cũng phải vớt vát được cái gót chân đẹp chớ hehe.



Cách này rất dễ, giờ chuẩn bị một trái chanh, một đôi vớ với 1 ít dầu dừa là được.



Đầu tiên là vắt chanh để pha nước chanh mật ong uống, lấy 2 cái vỏ áp vào 2 gót chân. Sau đó mang vớ vào, để yên đó 30 phút rồi tháo ra. Rửa sạch rồi thoa dầu dừa lên gót.



Mới làm một lần mà gót chân bị nứt đã mềm đi đáng kể, từ giờ tui sẽ làm thường xuyên. Không ngờ bí quyết để được xinh đẹp lại dễ như vậy hi hi. Chúc tất cả mọi người đều có được gót chân hồng để được công nhận là xinh đẹp nhé.


http://www.webtretho.com/forum/f113/giay-cao-got-huy-hoai-ban-chan-nhu-the-nao-va-cach-khac-phuc-2128621/


http://www.webtretho.com/forum/f113/nen-mang-giay-cao-got-bao-nhieu-cm-de-vua-dep-vua-khong-hai-suc-khoe-2189154/


http://www.webtretho.com/forum/f113/moi-sang-lam-3-dong-tac-nay-dam-bao-vong-2-se-khong-bao-gio-co-mo-2160896/