Ông chồng em đặc trưng công việc nhậu nhẹt nhiều lắm ạ, 1 tuần có khi đi nhậu mất 5 ngày, chỉ được 2 tối ăn cơm nhà. Còn trưa có nhậu nữa ko em cũng ko rõ nữa, miệng thì bảo không nhưng kiểu gì đi với khách chả nhậu. Bụng thì ngày càng to, hôm nọ em xem kết quả kiểm tra sức khỏe toàn thân thì thấy bị gan nhiễm mỡ nhẹ. Thế mà ông khám về cả tháng rồi ko nói em tiếng nào hết, cũng không thèm mua thuốc uống. Tối qua em có cằn nhằn thì kêu là bác sĩ có kê thuốc bảo mua uống nhưng ông không muốn uống. Em điên cả người. Cả chiều nay ngồi tìm thông tin các thứ về gan nhiễm mỡ, thì ra là phải bỏ rượu bia chứ cũng không có thuốc điều trị gì cả, chủ yếu là uống mấy loại thực phẩm chức năng tốt cho gan là được. Thảo nào ổng ko dám nói cho em biết. Em có thấy quảng cáo thuốc hewel tốt cho gan, không biết có nhà mẹ nào uống chưa? Có ok ko ạ? Chắc chiều em đi mua thử xem thế nào, nhưng vẫn mong các mẹ chia sẻ thêm, em cũng theo dõi nhà em và cập nhật với các mẹ ạ.