Mình có 1 cửa hàng nhỏ bán quần áo, công việc không quá bận rộn nhưng mình thường xuyên đóng cửa muộn, nên thức khuya là việc vẫn diễn ra hàng ngày. Thế nhưng cho tới ngày hôm qua, khi mình vào mạng và vô tình đọc được bài tâm sự của 1 nữ y tá mắc ung thư vú, mới chột dạ về thói quen lâu nay mình vẫn thường làm vô cùng nguy hại, đây là 1 trong những nguyên nhân gây ung thư vú ở phụ nữ đấy các mẹ ạ.

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

10 loại ung thư thường gặp ở người trẻ tuổi: Tuyến giáp, buồng trứng không thể chủ quan được

Tâm trạng của nữ y tá khi nhận kết quả ung thư vú

Nữ y tá mà mình đang nhắc tới tên là Tiểu Mỹ, 24 tuổi, là một y tá tại Khoa Ung thư vú, thuộc Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nhưng cô lại không may mắc căn bệnh ung thư vú.

Khi kể về ngày nhận kết quả ung thư vú của mình, Tiểu Mỹ cho biết, sau khi khám, bác sĩ cảnh báo khối u vú có kích thước bằng quả óc chó, nằm ở chính giữa. Sau khi nhập viện, cô mặc áo bệnh nhân nằm trên giường, cảm giác thực sự bất lực.

Tiểu Mỹ kể lại: Khi mũi kim tiêm bắt đầu đâm vào người, cảm giác ngứa ran vì thuốc tê, vô cùng đau nhức, thời điểm sinh thiết giống như mới ngày hôm qua. Vài ngày sau khi có kết quả bệnh lý, cầm kết quả trên tay mà tôi cảm thấy trái đất như sụp đổ trước mắt, đó là khối u ác tính. Lúc đó, bác sĩ nói gì tôi cũng không nhớ, tôi cũng không biết làm thế nào để quay lại phòng bệnh.

Ngày hóa trị đầu tiên, tôi nhìn thấy lọ thuốc màu đỏ nhỏ được truyền từng giọt vào cơ thể mình. Một giờ sau đó, trong dạ dày như “cuộn sóng”, đến dịch mật cũng nôn hết ra ngoài, nước tiểu toàn là màu đỏ. Vài ngày liên tiếp, ăn gì cũng đều nôn trớ hết. Mái tóc bắt đầu rụng, tôi sợ không dám gội đầu. Khi đợt trị liệu đầu tiên kết thúc, tôi cạo tóc và mua một bộ tóc giả. Thời điểm khiến tôi đau khổ nhất là lần đầu tiên tắm sau khi hồi phục phẫu thuật, nhìn thấy bộ ngực phẳng lì, chỉ còn một bên, tôi cảm giác không còn là phụ nữ...

hình ảnh

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Là 1 y tá khoa ung thư vú, nhưng vì sao Tiểu Mỹ mắc chính căn bệnh này?

Mặc dù là 1 y tá khoa ung thư vú, nhưng thật không may mắn cô lại mắc chính căn bệnh này. Dưới đây là những chia sẻ của cô, như một lời cảnh báo tới phụ nữ, muốn khỏe mạnh cần phải có một cuộc sống lành mạnh:

Thói quen thức khuya: Cũng giống như nhiều người trẻ tuổi, tôi thích thức khuya và hiếm khi đi ngủ trước 12h đêm. Tôi thường xem các bộ phim truyền hình, hay các video ngắn trên Youtube, thêm nữa là một tuần tôi phải trực đêm 2 ngày, do đó thức đêm đối với tôi là trạng bình thường. Và sau khi trực đêm, tôi sẽ dành cả ngày hôm sau để ngủ bù, điều này cũng gây ra rối loạn trong hệ thống nội tiết của cơ thể. Mặc dù học ngành y, tôi biết điều này là không tốt, nhưng tôi vẫn không thể kiểm soát được bản thân mình.

Thường xuyên dùng đồ ăn nhanh: Tôi thuê nhà ở một mình, sau khi đi làm về tôi thường không nấu ăn mà gọi đồ ăn bên ngoài, món tôi thích ăn nhất chính là gà rán và thịt xiên. Buổi trưa ở bệnh viện thì tôi và các đồng nghiệp thường gọi mì cay về ăn. Có thời gian rảnh lại cùng bạn bè đi ăn bên ngoài, các món hải sản, khoai tây chiên, bia lạnh là những món tôi cũng yêu thích. Hiện tại nghĩ lại, mỗi ngày tôi đều bổ sung năng lượng, vitamin, các nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể thông qua những “món ăn vặt” này.

Không thích vận động: Cũng vì thường xuyên thức khuya, nên thời gian ban ngày tôi không muốn tập thể dục. Và vì sợ tăng cân, nên tôi mua một số loại thực phẩm giản cân, còn mua thẻ trong thẩm mỹ viện để “giải độc”.

Phá thai: Tôi vô cùng hối hận vì điều này mặc dù lúc đầu tôi nghĩ đây không phải là việc quá xấu hổ. Phá thai ảnh hưởng lớn đến cơ thể và hệ nội tiết, thế nhưng tôi còn thấy nhiều cô gái dùng biện pháp này như một “thủ đoạn để ngừa thai”. Tôi khuyên phụ nữ, đặc biệt là các bạn gái, khi q.u.a.n h.ệ hãy dùng các biện pháp an toàn và đặc biệt tránh việc phá thai để không gây những tác hại về sau.

Trên đây là bài chia sẻ của nữ y tá mắc ung thư vú do những thói quen tai hại mà không ít người mắc phải. Hy vọng sẽ là thông tin cảnh báo cho chị em để tránh mắc phải căn bệnh nguy hiểm này.

Nguồn: Tổng hợp