Không biết mối quan hệ của các chị với mẹ chồng sao chứ, còn em thì lúc nào cũng gắn liền với 2 từ “bình thường”: Không gần gũi, chẳng quý mến, cũng không ghét nhau đến mức từ mặt. Vì thế, vô tình đọc thấy tâm sự của chị Thanh Hương (24 tuổi, Dương Kinh, Hải Phòng) mà em gato thật sự. Em chia sẻ lên đây để các chị em thấy đời này còn thật nhiều mẹ chồng yêu thương con dâu như con gái.

Cụ thể, chị Hương chia sẻ:

“Vợ chồng em yêu nhau 7 năm và mới cưới được 5 tháng. Chồng em là thủy thủ viễn dương, đi làm xa nhà 1 năm về thăm nhà được 2 tháng lại đi. 

Em ở chung với bố mẹ chồng nhưng sướng hơn cả thời con gái còn ở với bố mẹ đẻ. Cơm nước em không phải nấu, ăn cơm xong cũng bị mẹ chồng đuổi về phòng để bát bà rửa. Hàng ngày quanh đi quẩn lại em chỉ quét nhà rồi dọn phòng riêng.

hình ảnh

Tối nào mẹ chồng cũng mang đĩa hoa quả hoặc nước ép vào tận phòng cho dâu ăn. Vì chồng em đi làm xa nên bà sợ em buồn hay sao ấy. Cơm nước xong xuôi thi thoảng bà vào phòng em 2 mẹ con nằm tâm sự, kể chuyện ngày xưa.

Trong danh bạ mẹ chồng lưu tên em là "em bé" các mẹ ạ. Lúc nào mẹ cũng bảo: Con phải rèn thằng Sỹ (chồng em) cho làm việc nhà đi không mai kia con khổ đấy. Valentine năm nay mẹ chồng còn mua socola tặng em nữa. 

Nhà ngoại với nhà nội cách nhau cỡ 700m nên tối em hay đi bộ sang ngoại chơi tiện tập thể dục luôn mà lần nào đi mẹ cũng bắt em mang hoa quả, bánh kẹo, bắp rang bơ sang cho thông gia. Mẹ chồng em bán hoa quả nên nhà lúc nào cũng ngập trong hoa quả ấy. 

hình ảnhMẹ chồng quốc dân của Thanh Hương

Tháng trước em bị dọa sinh non nên có xin về ngoại chơi 1 tuần thì y như rằng tối nào mẹ cũng facetime cho em dặn dò hạn chế đi lại, rồi hỏi con có khỏe không? Có đau ở đâu không? Ngày thì mẹ nấu cháo bắt chồng em mang đến ngoại cho con dâu rồi đi đâu mới được đi.

Lại được thêm khoản 2 bên thông gia hợp nhau, cứ lần nào ăn uống cũng phải karaoke vài bài mới chịu về. Chả biết được yêu thương đến lúc nào nhưng hiện tại em thấy hạnh phúc và may mắn vô cùng”.

Có thể nói, đúng như nhiều người bảo, sinh ra làm kiếp đàn bà đã khổ, tu bao nhiêu kiếp, nợ nần nhau mới được làm mẹ chồng con dâu thì tại sao không cố gắng yêu thương nhau như mẹ chồng con dâu nhà chị Thanh Hương nói trên. Cứ mỗi người yêu thương nhau một ít, làm cho đoạn đời có duyên làm mẹ chồng nàng dâu với nhau là đoạn đời vui vẻ. Bởi biết đâu, kiếp sau chẳng còn duyên phận này nữa, các nàng dâu và mẹ chồng nhỉ?