Chuyện đã qua cũng 3 năm rồi mà con dâu vẫn giận tôi,...

Tôi chỉ có 1 thằng con trai, ngày nó lấy vợ tôi mừng lắm. Bản thân người làm cha làm mẹ thấy con mình khôn lớn trưởng thành có ai không hạnh phúc cho được. Nhất là ngày vợ nó có bầu, tôi đã khấn vái tổ tiên không biết bao nhiêu lần để tạ ơn và cũng là để xin phúc cho con dâu mang thai được khỏe mạnh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Ngày nó sinh tôi khăn gói xuống chăm gần 5 tháng, mang theo gạo, thức ăn và cả tiền để góp cùng chứ không muốn sống dựa vào con 1 ngày nào. Với con dâu tôi cũng luôn thương yêu, coi nó như con gái bởi thực tình bản thân tôi cũng từng đi làm dâu nên tôi rất hiểu.

Cháu nội được 5 tháng tôi mới về quê, thi thoảng nhớ cháu quá tôi lại bắt xe lên thăm vài ngày. Nhất là khi nó bi bô tập nói tập đi, nghe nó gọi bà mà lòng tôi thấy ấm áp vô cùng, xa con bé tôi nhớ lắm.

Cháu nội tôi được 30 tháng, theo lịch thì cứ 2 tháng tôi xuống Hà Nội thăm cháu 1 lần. Hôm ấy làm mùa màng xong, tôi thịt 2 con gà với mang 30 chục cân gạo ra bắt xe. Trước lúc đi tôi mua gói kẹo thắp hương các cụ rồi tiện xin luôn lộc mang làm quà cho con bé. Xuống tới nơi, cháu tôi nhìn thấy bà hớn hở chạy ra chào. Tôi cũng mau mải đi rửa chân tay rồi ôm nó lấy kẹo cho cháu ăn.

Gói kẹo tôi cho con bé là những viên kẹo hình tròn kích cỡ to bằng ngon tay cái. Con bé thích của ngọt, thấy kẹo là nhào vào. Vì bất cẩn, chủ quan, tôi đưa luôn cho nó 1 chiếc ngậm vào miệng. Nó ngậm 1 lúc thì viên kẹo bị tụt xuống họng. Thấy cháu mặt đỏ gay, nước mắt ứ ra không khóc nổi tôi hoảng quá gọi con dâu. Chúng nó chạy ra vỗ lưng sơ cứu các kiểu mà viên kẹo không bật ra được nên lập tức đưa con vào viện. May mắn cháu tôi được bác sỹ cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Chuyện hôm ấy làm tôi hoảng loạn vô cùng. Mặc dù con bé được cứu sống nhưng con dâu trách tôi lắm. Nó giận vì nhắc tôi nhiều lần không được cho cháu ăn linh tinh mà tôi vẫn sơ xuất không để ý. Thậm chí nó còn tuyên bố sẽ không khiến tôi trông con nó nữa.

Cũng là tại tôi chủ quan, ngày trước mình nuôi con đơn giản không cầu kỳ như bọn trẻ bây giờ. Tới khi xảy ra chuyện rồi, tôi mới thấy đúng là mình đã sai.

Giờ con dâu cũng đã mang bầu đứa thứ 2, trong lòng tôi mừng lắm nhưng không biết rồi nó có khiến tôi chăm cháu không.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết